Dưới áo choàng hào nhoáng của chú voi ban phước lành là nỗi đau của con vật già cỗi, gầy trơ xương vẫn bị bắt đi diễu hành hằng đêm

L.T,
Chia sẻ

Chẳng biết phước lành to lớn đến cỡ nào mà người ta bất chấp tất cả để hành hạ một con voi già gầy còm, yếu ớt như vậy.

Một con voi 70 tuổi, có tên Tikiri, sống ở Sri Lanka, đã bị buộc phải đi bộ đường dài mỗi đêm để mọi người có thể cảm nhận được "phước lành" tại một lễ hội truyền thống của người dân địa phương.

Theo Metro, con voi ốm yếu gầy đến mức nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy xương sườn và xương sống nhô lên rõ rệt qua làn da chảy xệ của nó. Nhưng vì con voi được huấn luyện để tham gia diễu hành trong lễ hội nên dù vẻ ngoài có "tồi tàn" đến đâu thì người ta vẫn bắt nó phải đi.

voi-4

Tikiri đã 70 tuổi nên rất chậm chạp.

voi-2

Con voi ốm yếu gầy đến mức nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy xương sườn và xương sốngnhô lên rõ rệt qua làn da chảy xệ.

Lek Chailert, người sáng lập Tổ chức Bảo vệ Voi (hay còn gọi là tổ chức giải cứu voi ở Thái Lan), cho biết cụ voi Tikiri là một trong số 60 con voi bị buộc phải làm việc trong 10 đêm liên tiếp tại lễ hội Esala Perahera ở Kandy, Sri Lanka.

Người hoạt động xã hội vì quyền động vật này cũng cho biết để ép những con voi đi thật chậm qua đám đông trong cuộc diễu hành đêm, những chiếc cùm ngắn được đặt trên chân của chúng.

Dù đã già và rất yếu, Tikiri vẫn phải tham gia các cuộc diễu hành vào mỗi tối cho đến tận đêm khuya. Không chỉ 1 đêm mà 10 đêm liên tiếp, nó cứ đi giữa tiếng ồn ào, pháo hoa và cả khói mù mịt. "Con voi già phải đi bộ nhiều cây số mỗi đêm để mọi người sẽ cảm thấy may mắn trong buổi lễ", Lek nói.

voi-3

Dù đã già và rất yếu, Tikiri vẫn phải tham gia các cuộc diễu hành vào mỗi tối cho đến tận đêm khuya.

Lek cũng cho biết thêm, không ai có thể nhìn thấy cơ thể gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương hay tình trạng sức khỏe vô cùng yếu của con voi. Và cũng chẳng ai nhìn thấu được những giọt nước mắt lăn dài phía sau chiếc mặt nạ được trang trí màu sắc sặc sỡ ấy.

voi-5

Tổ chức của Lek đã giải cứu nhiều con voi bị ngược đãi ở Thái Lan.

"Làm thế nào chúng ta có thể gọi đây là một phước lành, hoặc một cái gì đó linh thiêng, nếu chúng ta khiến một sinh vật khác phải chịu đựng đau đớn? Hôm nay là ngày voi thế giới (12/8). Chúng ta không thể mang đến một thế giới hòa bình cho loài voi nếu chúng ta vẫn nghĩ rằng hình ảnh này có thể chấp nhận được", Lek tuyên bố.

(Nguồn: Metro)

Chia sẻ