Có người phải thốt lên đây là một hành động tàn ác kinh hoàng đối với động vật.
Câu chuyện này sẽ là "tiếng thơm" muôn đời của dân làng Pothakudi và lòng tốt sẽ được lan tỏa rộng rãi.
Hóa ra, sau hơn 3 tháng "lấy lòng" dân mạng, câu view, câu like bằng những video và hình ảnh dễ thương của Kalbi thì chủ nhân kênh Youtube đã nhẫn tâm cho con vật lên bàn mổ.
"Trong cuộc họp, Tổng thống nói rằng đã đến lúc nghiêm túc ban hành một lệnh cấm thịt chó", người phát ngôn Park Huyng Mee của Tổng thống Moon Jae In cho biết.
Quá hạnh phúc khi gặp được một người bạn đồng loại sau 18 năm sống cô đơn, con tinh tinh đã có hành động gây bất ngờ.
Nghi ngờ có chuyện xảy ra, anh công nhân quyết định đi theo chỉ dẫn của con vật để rồi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.
Con mèo hoang được phát hiện trong tình trạng vô cùng khủng khiếp. Nó bị thương nặng, bị nhiễm trùng và cơ thể bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, ít nhất 18 con voi đã được tìm thấy bị sét đánh chết trong một khu rừng ở bang Assam vào ngày 13/5 (theo giờ địa phương).
Người bán rau đã thực hiện hành vi ghê tởm với hơn 30 con chó trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 4 giờ sáng hàng ngày trong suốt một thời gian dài.
Không thể phủ nhận rằng, động vật bị bỏ rơi rất tội nghiệp, chúng cần được yêu thương, nhưng không có nghĩa là chúng ta nên yêu thương chúng một cách mù quáng.