BÀI GỐC Chuyện tình ông bà cụ gần 60 năm bên nhau gây sốt MXH: 84 tuổi vẫn luôn khen vợ đẹp, gắp từng đũa thức ăn, mua từng gói dầu gội cho vợ

Chuyện tình ông bà cụ gần 60 năm bên nhau gây sốt MXH: 84 tuổi vẫn luôn khen vợ đẹp, gắp từng đũa thức ăn, mua từng gói dầu gội cho vợ

Ông cụ Lê Đỉnh dù 84 tuổi vẫn yêu chiều vợ như thuở ban đầu. Cưới nhau gần 60 năm thế nhưng luôn là người khen vợ đẹp, gắp từng đũa thức ăn, mang từng cốc nước cho vợ.

1 Chia sẻ

Được mẹ mua cho hẳn chiếc áo "hàng hiệu"... ngoài chợ, chàng trai bất ngờ về dòng chữ in trên ngực giống tiếng Anh nhưng lại đọc ngay ra tiếng Việt

Haley,
Chia sẻ

Một chàng thanh niên đã khoe thành quả việc đi chợ "săn" hàng hiệu của mẹ và cái kết khiến dân mạng được một phen cười nghiêng ngả.

Đi ra chợ tìm mua chiếc áo phông cho con trai, được chủ cửa hàng quảng cáo là hàng hiệu chứ chẳng phải là đồ bình thường. Khi về đến nhà mặc lên người chàng thanh niên bất ngờ với dòng chữ nhìn có vẻ giống tiếng Anh nhưng bất ngờ thay có thể "lái" sang tiếng Việt một cách dễ dàng.

Được mẹ mua cho hẳn chiếc áo "hàng hiệu"... ngoài chợ, chàng trai bất ngờ về dòng chữ in trên ngực giống tiếng Anh nhưng lại đọc ngay ra tiếng Việt - Ảnh 1.

Món "đồ hiệu" mua ngoài chợ thực chất chỉ là một món đồ nhái.

Trên chiếc áo in dòng chữ "LUON VUITUOI" được dân mạng dịch ra ngay thành "luôn vui tươi" sau khi chàng trai khoe thành quả sau buổi đi sắm "đồ hiệu" của mẹ, nhưng lại bị chủ cửa hàng lấy cho chiếc áo với dòng chữ chẳng phải là của thương hiệu nào.

Nhìn dòng chữ và cách đọc được một số người nhận ra ngay đây có thể là chiếc áo nhái mang phong cách "cực dễ thương", đọc lái đi từ một thương hiệu thời trang nổi tiếng xa xỉ của Pháp.

Những thương hiệu lớn bị nhái một cách hài hước.

Đây không phải là lần đầu tiên những chiếc áo hay sản phẩm nhái xuất hiện, trước đó đã từng có trường hợp nhái lại các thương hiệu nổi tiếng một cách khó đỡ, mà đọc xong ai cũng chỉ biết lắc đầu cười về sự "tấu hài" của những người muốn bán hàng theo cách "dựa hơi" các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới.

Được mẹ mua cho hẳn chiếc áo "hàng hiệu"... ngoài chợ, chàng trai bất ngờ về dòng chữ in trên ngực giống tiếng Anh nhưng lại đọc ngay ra tiếng Việt - Ảnh 3.

Logo thì giống ông lớn trong ngành sản xuất đồ thể thao, nhưng cái tên thì đã bị làm khác đi đôi chút.

Chia sẻ