Chú chó "điệu chảy nước" sắp lên chức bố vẫn sơn móng đính đá, xu nịnh phụ huynh khiến anh chủ mếu máo vì bị thành "con ghẻ"

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Phụ huynh nhà Đinh Kiệt ban đầu không thích nuôi chó trong nhà, nhưng từ khi mang chú chó về nuôi thì mọi sự quan tâm của mẹ anh đều dành cho nó!

Có rất nhiều bạn trẻ đã đăng đàn than thở rằng, khi xin phép bố mẹ nuôi chó đều bị phản đối kịch liệt. Nhưng sau một thời gian sống chung, chó cưng của họ bằng cách nào đó đã chiếm được tình cảm của các phụ huynh. Thậm chí chúng còn có siêu năng lực cảm hóa để trở thành "con đẻ", và chủ nhân của chúng bỗng chốc bị cho ra rìa!

Mới đây, một chàng trai có tên là Đinh Kiệt đã chia sẻ hình ảnh thủ phạm khiến anh biến thành "con ghẻ" trong gia đình. Nhân vật này không phải ai xa lạ, chính là chú chó mà anh nhận nuôi. Nó có tên là Cà Na.

Chú chó "điệu chảy nước" sắp lên chức bố vẫn sơn móng đính đá, xu nịnh phụ huynh khiến anh chủ mếu máo vì bị thành "con ghẻ" - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của Đinh Kiệt nhanh chóng nhận bão like của dân mạng!

Chàng trai chia sẻ: "Nhà có 2 anh em, tự nhiên lôi thằng này về rồi mẹ tôi coi nó là con ruột luôn. Còn tôi và anh trai tôi trở thành con nuôi của mẹ.

Ăn là mẹ đút cho nó ăn, đi ngủ thì được mẹ ẵm. Sáng tôi đi làm thì mẹ chỉ chiên cho 1 quả trứng. Còn nó mẹ phải đi chợ, mua cá, mua thịt, về làm đủ món cho nó ăn.

Mẹ mình nó sổ hộ khẩu mà để được tên nó thì cũng cho nó 1 trang".

Kèm theo bài chia sẻ là hình ảnh mẹ của anh đang ngồi làm khô móng vừa mới được sơn cho chú chó. Còn chó ta thì có vẻ đang rất khoan khoái, dáng nằm hưởng thụ.

Mẹ của Đinh Kiệt sơn móng điệu đà cho chú chó Cà Na.

Chú chó "điệu chảy nước" sắp lên chức bố vẫn sơn móng đính đá, xu nịnh phụ huynh khiến anh chủ mếu máo vì bị thành "con ghẻ" - Ảnh 3.

Và đây là bộ móng màu mè của chú chó khi hoàn thành.

Chia sẻ thêm về chú chó của gia đình mình, anh chàng Đinh Kiệt cho biết: "Ở nhà nó có tên là Cà Na, tên người yêu mình đặt theo món ăn yêu thích của mình.

Lúc nhận nuôi nó còn bé xíu xiu mà đến nay Cà Na đã được hơn 2 năm tuổi, lớn phổng phao lắm rồi".

Đinh Kiệt cũng than thở rằng, ban đầu nhận nuôi chó, bố mẹ anh có vẻ không hưởng ứng vì sợ làm bẩn nhà. Nhưng bây giờ chú chó ấy đã có vị trí trong lòng 2 phụ huynh nhà Đinh Kiệt, thậm chí nó còn biến anh trở thành "con nuôi" của mẹ anh. Vì mọi sự quan tâm của bà giờ đây đều dành cho Cà Na.

Cà Na và cô bạn gái dễ thương của mình có nết ngủ y chang nhau.

"Mình nói thật giờ mình bị mẹ cho ra rìa luôn. Sáng ngủ dậy là nó nằm dài đợi mẹ mình đi chợ mua cá, thịt gà về chế biến cho ăn. Còn mình thì chỉ được 1 quả trứng chiên. Mẹ mình còn xé nhỏ đút cho nó ăn từng miếng một.

Lâu lâu lông nó dài thì mẹ tự lấy kéo ra tỉa tót cho nó. Nhưng mẹ mình tỉa xấu bị ba chê mà nó biết, nó dỗi không thèm ăn cơm luôn.

Cứ 2 ngày 1 lần thì mẹ đem nó đi tắm. Mình mua chai dầu gội 80.000 đồng thì mẹ mắng là hoang phí. Vậy mà mình mua chai sữa tắm cho nó những 250.000 đồng thì mẹ lại bảo mua rẻ thế, có đảm bảo chất lượng không?

Hôm bữa mẹ sơn móng để đi tiệc cưới rồi thấy nó đang nằm ngủ, mẹ lại bắt mình sơn cho nó rồi còn đính đá, kim tuyến thêm cho điệu.

Mà nó là chó đực đó. Ai nghe xong cũng choáng. Lại còn sắp lên chức bố đến nơi mà nó vẫn điệu.

Bạn gái Cà Na thì có tên là Cà Lem - đây lại là con cưng của bố mình. Nói chung ở cái nhà này chỉ có 2 anh em mình là con ghẻ" - Đinh Kiệt kể.

Tuy hay kể xấu Cà Na như vậy nhưng Đinh Kiệt cũng rất yêu quý chú chó. Bởi nó thay anh nhận nhiệm vụ là người bạn tâm giao của mẹ anh.

Đinh Kiệt còn lập hẳn một Facebook cá nhân cho Cà Na. Trên đó anh lưu nhiều khoảnh khắc vui vẻ của chú chó với gia đình mình.

Chú chó chụp ảnh thân thiết với gia đình nhà Đinh Kiệt.

Chia sẻ