BÀI GỐC Đêm cuối bên nhau trước khi chia tay, người yêu báo một tin chí mạng khiến tôi toát mồ hôi lạnh

Đêm cuối bên nhau trước khi chia tay, người yêu báo một tin chí mạng khiến tôi toát mồ hôi lạnh

Tôi đã lên kế hoạch rất kỹ cho lần chia tay này. Không ngờ gậy ông đập lưng ông, người khó xử chính là bản thân mình.

2 Chia sẻ

Được mẹ chồng bù đắp cho 200 triệu, tôi hãnh diện khoe với hai chị dâu, nào ngờ các chị cười rồi nói ra sự thật đau lòng

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Vừa khoe số tiền được mẹ chồng bù đắp cho một tuần chăm sóc bà trong bệnh viện, tôi đã bị hai chị dâu cười vào mặt.

Nhà chồng tôi có 3 anh em trai, chồng tôi là con út, không muốn ra ở riêng sợ mẹ buồn. Mẹ chồng tôi giỏi lắm, lương một tháng của bà bằng 6 người con trai và dâu cộng lại. Chồng thường động viên tôi nghe lời mẹ để sau này bà cưng chiều hơn các anh chị và sẽ cho nhiều tiền hơn.

Suốt 8 năm sống chung với mẹ chồng, tôi phải thay đổi tính cách, gu ăn mặc, cách nói năng để cho hợp với bà. Dù rất ngột ngạt khó chịu nhưng vì chồng con, tôi nhận hết thiệt thòi về bản thân, để cuộc sống gia đình được yên ổn.

Năm vừa rồi mẹ chồng nghỉ hưu, ở nhà bà không động tay vào việc gì. Suốt ngày ăn rồi hẹn hò với bạn bè đi du lịch, tập thể dục, đi sapa hay mua sắm. Tôi sinh hai đứa con, toàn bà ngoại bế ẵm, còn bà nội chỉ được cái mồm miệng đỡ tay chân.

Trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi tháng bà đưa cho tôi 3 triệu góp tiền ăn điện nước, thế là xong. Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ thấy bà cho mẹ con tôi một đồng tiền nào. Nếu mà bà mua đồ chơi hay quần áo cho các cháu thì con của hai chị dâu cũng được chia đều như nhau.

Được mẹ chồng bù đắp cho 200 triệu, tôi hãnh diện khoe với hai chị dâu, nào ngờ các chị cười tủm rồi nói ra sự thật đau lòng - Ảnh 1.

Thấy hai chị cười tủm, tôi nhăn mặt hỏi lý do. (Ảnh minh họa)

Một tuần trước, mẹ chồng bị bệnh phải nằm viện cả tuần, chồng bắt tôi nghỉ việc để chăm sóc mẹ. Ngày mẹ xuất viện, tôi rất bất ngờ được bà bù đắp cho 200 triệu vì những ngày qua đã vất vả thức đêm phục vụ mẹ chồng.

Ngày hôm qua tôi đến chơi nhà chị dâu thứ, lúc đó chị dâu cả cũng ngồi ở đó. Chị em tôi ngồi trò chuyện rất lâu, sau đó tôi buột miệng nói ra số tiền được mẹ chồng cho.

Thấy hai chị cười tủm tỉm, tôi nhăn mặt hỏi lý do. Chị dâu cả nói hôm trước qua thăm mẹ chồng, được bà chuyển khoản cho 500 triệu. Chị dâu thứ cũng được mẹ cho số tiền đó.

Tôi cho rằng các chị nói dối nên không tin nhưng hai người cho xem tin nhắn mà mẹ chuyển tiền thì tôi không còn lời nào nói.

Về đến nhà, tôi tức giận truy vấn mẹ, tại sao hai chị dâu không chăm sóc mẹ trong viện lại được bà cho nhiều tiền thế? Còn người tận tụy ở bên cả ngày thì được chút xíu. Mẹ bảo thích cho ai bao nhiêu là quyền của bà, với lại chúng tôi được hưởng ngôi nhà đang ở còn tị nạnh gì nữa?

Đúng là "xa thơm gần thối", dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa mẹ chồng cũng chẳng coi chúng tôi ra gì. Tôi muốn được sống tự do như các chị dâu. Theo mọi người bây giờ tôi phải thuyết phục chồng thế nào, để được ra ở riêng đây?

(ngoclinh...@gmail.com)

Chia sẻ