'Đừng từ bỏ ước mơ, may mắn sẽ không phụ mình'

Thịnh Thị Lan,
Chia sẻ

Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui và sự may mắn của gia đình mình cho mọi người và hy vọng là động lực cho những ai đang trên hành trình xây dựng và tìm kiếm ngôi nhà thân yêu.

Trang báo Afamily là một trang báo tôi rất thích, tôi hay đọc mục như: Hôn nhân gia đình, Nhà hay những mục trang trí thiết kế xinh xinh mà trang báo hay viết.

Tôi ngỡ lạ mà quen với mục dự thi "Tôi mua căn nhà đầu tiên" và lâu lắm rồi tôi lại được sống lại trong phút giây hạnh phúc mà tôi như ngày hôm qua, dù căn nhà chúng tôi mua cũng đã bước qua năm thứ bảy.

Chúng tôi kết hôn vào năm 2003. Lúc đó, tôi 25 tuổi làm nhân viên kế hoạch cho một xí nghiệp, còn ông xã 28 tuổi là quân nhân công tác đơn vị gần nhà tôi ở.

Đừng từ bỏ ước mơ, may mắn sẽ không phụ mình - Ảnh 1.

Những năm đầu hôn nhân, hai vợ chồng rất tiết kiệm vì đồng lương không cao. Với phương châm "kiến tha lâu đầy tổ", tôi đã cố gắng chi tiêu để dành một đầu lương để tiết kiệm. Ngoài công việc chính, tôi nhận thêm bó hoa cưới, nấu ăn, tranh thủ đi mua bao tải ở tiệm ve chai về bán cho cơ sở đóng cát… Mẹo chi tiêu đến giờ tôi vẫn làm tiền dư là mua vàng chứ không để tiền trong tài khoản vì rất dễ rút.

May mắn năm 2005, bạn thân ông xã về quê, có đất bán rẻ cho chúng tôi. Biết chúng tôi ít tiền nên cho trả trong hai năm Với số tiền gom được gần 35 triệu và năm sau bố mẹ chồng cho 30 triệu nữa coi như chúng tôi đã có đất. Nhưng xa nơi tôi ở 20km nên tôi không định về đó ở.

Khu vực tôi thuê trọ là đất của bộ đội cấp, đường rộng đẹp, gần chợ, gần trường học, gần nhà ngoại, gần đơn vị ông xã. 7 năm thuê trọ hai vợ chồng chỉ ước ao mua được ½ miếng đất ở đây. Và nơi đây có chủ trương mở đường đuôi làm hai mặt tiền nên cũng có một số nhà bán nửa đuôi. Lâu lâu, tôi vẫn đi hỏi có ai bán nửa không vì cả miếng thì không bao giờ tôi có thể đủ tiền mua bởi giá đất luôn lên và chênh lệch với lương của hai vợ chồng là 70% đến 90%. Căn nhà và miếng đất vẫn chỉ là mơ với chúng tôi.

Năm 2010 sau 7 năm thuê trọ, chúng tôi tiết kiệm được gần 100 triệu nhưng đã cho anh em mượn hơn nửa. Miếng đất mua năm 2005 giá giờ là 250 triệu. Tôi bàn với ông xã rao bán miếng đất cộng với khoản tiền sẵn có để mua đất. Nhưng đất tôi mua bị trục trặc do chung giấy tay nên bị chủ đất dìm và phao tin... Sau một năm sau có người quyết định mua không cần giấy tờ gốc, chúng tôi quyết định bán và bớt 10 triệu là 240 triệu.

photo-4
photo-4
photo-3
photo-3

Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi nghĩ gia đình tôi hạnh phúc được gặp điều đó. Tôi nhớ mãi sáng thứ Hai chúng tôi gửi tiền bán đất vào ngân hàng thì chiều đó tôi lang thang trong khu vực mình đang ở tìm xem có ai bán đất hoặc nhà.

Tôi phát hiện có ba căn nhà cần bán, đều có xây sẵn nhà cấp 4 nhỏ nhưng giá rất khác nhau. Căn thì giá 670 triệu, căn thì 550 triệu và một căn chỉ có 450 triệu. Tôi đề nghị xem nhà 450 triệu vào ngay tối đó. Căn nhà xây tạm một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ và bếp nấu đã là xa xỉ... Diện tích đã xây là 60m2, rộng 4m, dài 32m, lại hợp hướng với ông xã và quan trọng rẻ hơn nhiều so với những căn nhà kia cùng khu vực. Chính vì giá rẻ mà việc đầu tiên là phải làm cách nào có thể mua nhanh nhất vì chủ nhà họ ở TP HCM. Tôi thiếu tầm 180 triệu phải đi vay và do đòi nợ gấp nên không ai xoay kịp, người hẹn tháng sau, năm sau...

Chúng tôi bắt đầu hỏi vay số tiền mỗi người khoảng từ 15 triệu đến 30 triệu mỗi người từ những người mà mình nghĩ có khả năng nhất thì đều nhận được những cái lắc đầu. Tôi nghĩ xé nhỏ khoản vay ra mỗi người chỉ mượn 2-5 triệu. May mắn nữa tôi được vay lãi suất hợp lý từ hai người bạn hay cho vay. Một người cho vay 50 triệu lãi 2% tháng và người còn lại cho vay 77 triệu lãi 3% tháng.

Mấy hôm sau, chúng tôi đã làm xong thủ tục mua bán và khi ra ngân hàng rút tiền về. Cầm chìa khóa nhà mà vợ chồng không thể tin trong vòng tuần lễ mình đã có thể làm được là mua nguyên căn nhà mơ ước nơi khu vực mình yêu thích.

Đừng từ bỏ ước mơ, may mắn sẽ không phụ mình - Ảnh 3.

Và sự may mắn tiếp nữa chúng tôi được nhận là không lâu sau khi mua nhà xong, đơn vị ông xã lần đầu tiên liên kết với ngân hàng cho nhân viên vay trả dần lương với lãi suất ưu đãi và trả trong vòng ba năm. Theo lương ông xã không đủ vay để trả hết nên đã chúng tôi đã nhờ thêm anh bạn cùng đơn vị vay cho một suất. Vậy là với khoản vay lãi suất cao ở ngoài tôi đã có thể vay ngân hàng trả.

Trong ba tháng đầu khi vào ở ngôi nhà mới mua, đêm thức giấc tôi vẫn không tin ở nhà mình, cứ ngỡ mơ... Hai năm sau đó từ cốt móng của nhà cũ, chúng tôi cũng vay thêm ít để sửa lại căn nhà cho thoáng đãng và cùng thõa mãn niềm đam mê yêu trồng hoa cảnh và trang trí những góc nhỏ xinh xinh cho ngôi nhà thân yêu của mình.

Từ những gì đang có, tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui và sự may mắn của gia đình mình cho mọi người và hy vọng là động lực cho những ai đang trên hành trình xây dựng và tìm kiếm ngôi nhà thân yêu. Bạn đừng từ bỏ ước mơ và luôn cố gắng rồi may mắn sẽ không phụ mình.

Thông tin người dự thi:

Thịnh Thị Lan

Email: Lylanxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Đừng từ bỏ ước mơ, may mắn sẽ không phụ mình - Ảnh 5.
Chia sẻ