Dùng búp bê hệt như thật để thực hiện kế hoạch lừa đảo tinh vi chưa từng thấy, cặp vợ chồng bị cảnh sát tóm gọn vì sơ hở không ngờ

L.T,
Chia sẻ

Kế hoạch lừa đảo của cặp vợ chồng vô cùng hoàn hảo và tinh vi nhưng vẫn bị bại lộ chỉ bởi chi tiết nhỏ xíu này.

Cặp vợ chồng Kaycee và Geoffrey Lang, sống ở thành phố Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ), đều bị buộc tội vào hôm 15/8 vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sau khi cảnh sát công bố kế hoạch chi tiết và thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi của họ.

Cảnh sát cho biết Kaycee (23 tuổi) giả vờ như đang mang thai, thậm chí còn chia sẻ hình ảnh trên Facebook về cái bụng ngày một lớn của mình. Cô ta và người chồng 27 tuổi Geoffrey Lang hớn hở khoe với người thân, bạn bè rằng họ sắp chào đón một thành viên mới, là bé trai.

lua-dao-2

Cặp đôi lừa đảo này nhận được rất nhiều quà tặng từ bạn bè, người thân sau khi thông báo sắp đón thành viên mới.

Hồi tháng 5, những người bạn vô tư, nhiệt tình của cặp đôi còn tổ chức tiệc ăn mừng và tặng nhiều món quà cho em bé sắp chào đời. Sau đó, Kaycee tuyên bố cô ta cần phải nghỉ ngơi trên giường trong 2 tháng cuối của thai kỳ.

Đến ngày 3/7, cặp vợ chồng này đưa ra thông báo bất ngờ rằng con trai của họ, bé Easton Walt Lang, đã chào đời và thậm chí còn đăng một bức ảnh em bé lên Facebook. Tuy nhiên, ngay sau đó, Kaycee và Geoffrey lại thông báo một tin "sét đánh" rằng đứa trẻ đã chết chỉ vài giờ sau sinh.

Trong một cáo phó được đăng tải lên mạng, cặp vợ chồng cho biết bé Easton được sinh ra tại Bệnh viện Conemaugh Memorial lúc 3h11' sáng 3/7, nặng 3,2kg.

lua-dao-3

Hóa ra đây chỉ là 1 con búp bê.

Cáo phó có đoạn: "Cha mẹ của Easton chỉ được ôm con hơn 5 giờ trước khi cậu bé đi về thế giới bên kia vào lúc 8h20'. Bố và mẹ của cậu bé đã được nắm tay và ôm hôn thiên thần nhỏ của mình".

Một trang GoFundMe đã nhanh chóng được thành lập để gây quỹ nhằm tổ chức đám tang cho Easton sau khi cặp vợ chồng nói rằng họ đã hỏa táng con trai họ. Nhanh chóng họ đã thu hút sự chú ý và nhận được 600USD (gần 14 triệu đồng) tiền quyên góp.

lua-dao-4

Cặp đôi này thậm chí còn chuẩn bị một cáo phó rất dài cho "đứa con ảo".

Cynthia Dilascio, bạn của Kaycee, nói với kênh WTAE rằng cặp vợ chồng ấy cho biết nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Easton là hội chứng suy hô hấp vì dịch tràn vào phổi.

"Đứa trẻ có dịch trong phổi nhưng bác sĩ vẫn giao em lại cho mẹ và trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi biết có điều gì đó không đúng ở đây", Dilascio cho biết cô nghi ngờ về câu chuyện của cặp vợ chồng và quyết định gọi đến nhà tang lễ.

lua-dao-5

Khi được cho biết không có trường hợp hỏa táng nào trùng với tên của cậu bé Easton Lang, Dilascio đã liên lạc với cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra một "con búp bê trông giống hệt trẻ sơ sinh" trong nhà của cặp vợ chồng. Điều đáng nói là mặt con búp bê hoàn toàn giống với bức ảnh em bé đã được đăng trên Facebook. Cảnh sát cũng không tìm được hồ sơ chính thức nào về việc sinh hay tử của em bé.

Bạn bè cho biết trước đây cặp đôi này cũng đã từng nói về việc mất một đứa con vào năm trước. Một bức ảnh trên trang Facebook của Kaycee cho thấy hình ảnh siêu âm từ năm 2015.

Phía GoFundMe cho biết các khoản đóng góp cho cặp vợ chồng sẽ được hoàn trả.

"Kiểu hành vi lừa đảo như thế này không được chấp nhận trên GoFundMe. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với các quan chức thực thi pháp luật trong quá trình điều tra và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho tất cả mọi người đã đóng góp", đại diện GoFundMe tuyên bố.

(Nguồn: DM)

Chia sẻ