BÀI GỐC Bố chồng lương hưu 68 triệu/tháng, muốn cho con dâu 30 triệu để ở cùng nhưng bị từ chối: Cay đắng vì nhiều tiền mà không thể sống vui

Bố chồng lương hưu 68 triệu/tháng, muốn cho con dâu 30 triệu để ở cùng nhưng bị từ chối: Cay đắng vì nhiều tiền mà không thể sống vui

Con trai cúi đầu thổ lộ: "Từ khi con có trí nhớ đến giờ thì con đã quen sống mà không có bố rồi".

15 Chia sẻ

Đưa bố chồng đi mua bộ vest mặc trong đám cưới, ông ngượng ngùng nói nhỏ vào tai con dâu 1 câu làm tôi thấy bản thân quá vô tâm

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Không muốn bố mặc đồ xấu trong đám cưới của em chồng nên tôi đưa ông đi sắm đồ.

Vợ chồng tôi đều là những người được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, nhờ thế mà chúng tôi có công việc tốt và thu nhập cao. Chưa cưới, chúng tôi đã mua được nhà, hiện tại mua thêm 2 suất đất để dành cho mỗi con 1 suất.

Còn hơn 1 tuần nữa là đám cưới của em gái chồng, tôi bàn với chồng sẽ cho Oanh 5 chỉ vàng. Nhưng chồng nói chúng tôi có của ăn của để, ông bà nội có bao nhiêu tiền dốc hết cho con cái ăn học, vì thế không có gì cho em chồng trong ngày cưới. Anh muốn cho em gái 1 cây vàng. Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy thương nên đồng ý.

Oanh tổ chức đám cưới ở nhà hàng trên thành phố. Mẹ chồng sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, không thể tham dự đám cưới của Oanh mà chỉ có mỗi bố đi. Vì muốn ra phố thăm con cháu nên bố chồng đến trước cả tuần. Hôm thứ 5, bố có mặt ở nhà chúng tôi.

Nhìn bố ăn mặc giản dị đến nhà con cái, tôi hỏi ông ngày cưới Oanh thì dùng bộ đồ nào? Bố ngập ngừng nói sẽ mặc chiếc áo màu xanh lá cây, bởi đó là chiếc áo mới nhất của ông.

Thấy vậy, chồng nhắc vợ sắp xếp thời gian đưa ông đi lựa bộ đồ vest mặc cho sang, ngày trọng đại của em chồng, không thể mặc đơn giản được.

Đưa bố chồng đi mua bộ vest mặc trong đám cưới, ông ngượng ngùng nói nhỏ vào tai con dâu 1 câu làm tôi thấy bản thân quá vô tâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày hôm qua, tôi đưa bố chồng đi lựa đồ. Khi biết tôi định mua bộ vest trị giá 5 triệu, bố ghé vào tai tôi nói mua bộ vài trăm nghìn, để số tiền dư đó mua thuốc cho bà. Ông bảo mỗi tháng lương hưu được 7 triệu, ông bà ốm đau thường xuyên nên không đủ tiền chi tiêu sinh hoạt, tháng nào cũng phải đi vay hàng xóm.

Nghe bố nói mà tôi thấy bản thân thật vô tâm, bao lâu nay, chúng tôi có cuộc sống khá sung túc đầy đủ, thỉnh thoảng về quê biếu ông bà vài ba triệu, cứ nghĩ như thế là đủ. Không ngờ bố mẹ chồng lại sống khổ sở thế.

Sợ bố không dám mua bộ đồ đắt tiền nên tôi nhắc nhân viên nói giá thấp đi để ông vui vẻ.

Trở về nhà, tôi kể lại chuyện xảy ra ở cửa hàng cho chồng nghe. Sau đó, chồng nói sẽ biếu bố mẹ khoản tiền là 500 triệu để dưỡng già. Nhưng tôi thấy như thế là không ổn lắm. Bởi bố mẹ có tuổi rồi, có khoản tiền lớn không biết quản có thể mất sạch.

Tôi nghĩ chỉ biếu ông bà khoảng 4 triệu/tháng và chi 2 triệu/tháng mua thuốc, sữa và đồ khác bồi dưỡng là hợp lý nhất. Nhưng chồng tôi thích biếu 1 số tiền lớn cho oai và dễ khoe với mọi người hơn. Tôi nên chọn cách nào đây?

Chia sẻ