Dốt vì “chồng ngon mà không biết giữ"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Một ngày gần đây, người đàn bà kia có gọi điện và bỡn cợt trên sự đau khổ của tôi. Tai tôi ù đi bởi những câu nói: “Chị kém thế, chồng ngon mà không biết giữ… Chỉ béo mỗi tôi thôi”.

Hỏi: 

Chào chị Tâm An, 

Cảm xúc trong tôi đang vô cùng hỗn loạn, trống trải. Rất mong nhận được lời khuyên sớm từ chị. Tôi năm nay đã 35 tuổi, vợ chồng tôi có với nhau 2 đứa con thông minh, khỏe mạnh. Một đứa 11 tuổi, một đứa 5 tuổi. 

Trước, chúng tôi khá vất vả nhưng sau một thời gian con cái khôn lớn, kinh tế nhà tôi được cải thiện rất nhiều. Cả anh và tôi đều kiếm được và độc lập về tài chính. 

Tuy sống với nhau được hơn 10 năm nhưng tôi rất yêu anh. Nhiều lúc tự cười một mình vì ông trời đã ban cho vợ chồng tôi quá nhiều thứ, thế mà một lần tôi biết anh "trắng trợn" phản bội vợ con đi theo một người đàn bà khác. 

Tôi đủ trưởng thành để tự vấn lương tâm và an ủi mình rằng: "Chuyện trăng hoa, đàn ông nào cũng thế”. Đau khổ, vật vã, nhưng thương con, tôi đã vật vờ sống qua ngày, một chuỗi ngày dài tôi như cái bóng, cắn răng chịu đựng và tự an ủi bản thân sau này chồng sẽ quay về. 

Một ngày gần đây, người đàn bà kia có gọi điện và bỡn cợt trên sự đau khổ của tôi. Tai tôi ù đi bởi những câu nói: “Chị kém thế, chồng ngon mà không biết giữ… Chỉ béo mỗi tôi thôi”. 

Tôi lặng người cầm điện thoại. Cô ấy ngã giá với tôi ngay khi thấy sự im lặng triền miên của tôi kéo dài: “Tôi chán ngấy lão nhà chị rồi, giờ thích người khác cơ nhưng khổ, lão ta cứ bám riết theo, đến là mệt. Thế này nhé, nếu chị đồng ý tôi sẽ ‘thả hổ về rừng’ với điều kiện chị phải 'bồi dưỡng' tôi một khoản tiền, gọi là tình phí đi cho văn chương”. 

Dốt vì “chồng ngon mà không biết giữ
Anh đã "trắng trợn" phản bội vợ con đi theo một người đàn bà khác
(Ảnh minh họa).

Rồi cô ta phân bua rằng đang kẹt tiền, vướng phải một vụ nợ nần gì đó. Cô ấy chấp nhận cặp với chồng tôi trước thì vì “ngon” sau là vì tiền. Rồi người đàn bà đó dọa dẫm nếu không đáp ứng thì “chị cứ chống mắt ra mà coi, gia đình chị sẽ tan nát dưới tay tôi”.

Chị Tâm An ơi, giờ tôi phải làm gì? Tôi thương anh ấy quá, sao anh lại dây vào người đàn bà xấu xa này? Đưa tiền cho cô ấy hay chấp nhận buông xuôi tất cả đây? Phương án nào tôi cũng thấy mình như cầm đằng chuôi không chắc chắn chút nào. 

(Lê Huyền, Bà Triệu, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời:

Chào chị Lê Huyền, 

Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị lúc này. Đúng như chị nhận định, làm theo kiểu gì thì mình vẫn như nắm đằng chuôi mà thôi. Người đàn bà của chồng chị thật tráo trở, người như cô ấy làm sao chị có thể tin rằng đưa tiền một lần là cô ấy sẽ "thả anh". 

Tôi e rằng nếu làm theo lời cô ta thì chị sẽ mất cả tình lẫn tiền. Chị thật cao thượng, bao dung nên mới lăn tăn, thương cảm khi chồng mình cặp bồ với một người phụ nữ thiếu nhân cách như vậy. 

Thêm vào đó, ai dám tin cô ta moi tiền của chị 1 lần, có 1 lần thì chắc chắn có lần thứ 2. Chị đang lo lắng nếu không đưa tiền cho thì cô ta sẽ phá tan gia đình mình ư? Thực ra không phải mình người đàn bà đó mà ngay cả chồng chị đã khiến gia đình lung lay như đứng trên bờ vực thẳm rồi. 

Tất nhiên đứng nhìn và chịu đựng cảnh chồng mình "đi ngang về tắt" là không nên và vô cùng mệt mỏi. Tôi nghĩ chị hãy nói chuyện rõ ràng với chồng về cuộc gọi điện kia, về những điều người kia nói. Chị hãy bộc bạch tất cả những tâm tư, suy nghĩ của chị về chồng, về sự vô tâm khiến chị đau khổ ra sao. 

Việc anh ấy có nhận ra chân tướng của người đàn bà kia hay không còn không biết nhưng tôi tin với sự ngọt ngào, khéo léo của mình, chị sẽ “lôi kéo” được chồng về phía gia đình. 

Thêm vào đó, chị còn có các con làm bàn đạp để sống, để phấn đấu, chị hãy cố gắng lên, đừng sống “vật vờ” như trước nữa. Chị hãy F5 lại bản thân để khiến anh ấy phải giật mình vì sự xuất hiện mới mẻ của mình. 

Chúc chị thành công và hạnh phúc!
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.




Tôi có nói chuyện bóng gió với anh và khéo léo khuyên nhủ nhưng anh vẫn khăng khăng là đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi
Dốt vì “chồng ngon mà không biết giữ
Chia sẻ