“Được rồi, em tin anh”, Hằng thở dài đáp. Lúc ấy cô không kịp ngăn cản có khi Quý cứa trúng mạch máu ở cổ tay thật. Anh quyết liệt dùng sự an nguy của mình để chứng minh trong sạch như thế, Hằng nào còn dám nghi ngờ anh.
Vài lần Hân bắt gặp cả hai nắm tay, khoác vai nhau khi đi ăn trưa ở công ty như thể người yêu. Lần này, cô lại phát hiện cô ả kia nhắn tin rủ chồng mình cuối tuần đi "uống bia giải sầu", thế mà tra khảo họ lại còn cãi cùn.
Lật đật ngồi dậy ra bàn lấy điện thoại, cô hơi thắc mắc khi lại là tin nhắn của chồng cô. Vừa nói chuyện tâm tình chán chê xong, không rõ anh còn chuyện gì mà phải nhắn tin nữa.
Khi niềm vui nhen nhóm, Mai nhấc điện thoại định gọi điện chủ động gặp Khoa, đáp lại tấm chân tình của anh bấy lâu nay thì một cái vỗ vai làm cô bừng tỉnh.