Dòng chữ ghi trên mép phong bao lì xì bỗng khiến nhiều người phát hiện mình “thắng đời 1000 - 0”
Đó cũng là lúc mà nhiều người nhận ra bản thân được yêu thương vô điều kiện.
Mới đây trên MXH Threads, Nguyễn Lâm Thảo Tâm - cô bạn Gen Z xinh đẹp thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh phong bao lì xì của mình. Không phải để flex số tiền mừng mà cô nhận được trong mùa Tết vừa qua mà thay vào đó, Thảo Tâm khiến nhiều người phải bất ngờ với dòng chữ được ghi cẩn thận trên mép phong bao và câu chuyện sau đó.
Trên chiếc phong bao lì xì đỏ ấy là dòng chữ: “Khoai: Cháu ngoại ‘đích tôn’ của ông bà”. Nhiều người cho rằng, có thể do ông bà sợ lẫn nên đã khéo léo ghi tên như vậy để phân biệt. Tuy nhiên, không ít người lại chú ý khi Thảo Tâm được gọi là “cháu ngoại đích tôn”. Bởi thường cụm từ “đích tôn” để chỉ cháu trai trưởng bên nội.
Chia sẻ thêm về sự đặc biệt này, Thảo Tâm bày tỏ: “Được yêu thương vô điều kiện bởi một ai là cảm giác như thế nào? Là từ khi sinh ra, khi là đứa cháu đầu tiên, cũng là cháu gái cả - con của con gái cả của ông bà ngoại, tui được ông ngoại gọi là cháu ngoại đích tôn”.
Bên cạnh đó, Thảo Tâm còn tiết lộ ông ngoại là một người rất trân trọng phụ nữ, hết mực cưng bà ngoại và các con trong nhà đều được yêu thương, chăm sóc cẩn thận. “Ông bây giờ có 4 đứa cháu. Thằng Út thì là cháu nội ‘đích tôn’ rồi đó nhưng tui vẫn giữ danh hiệu cháu ngoại đích tôn, hai nhỏ kẹp giữa thì một đứa rượu, một đứa vàng nha”, Thảo Tâm viết.
Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi cô nàng được sống trong tình yêu thương của ông bà. Với nhiều người, điều này gần như là “thắng đời 1000 - 0” vì được quan tâm, chăm sóc và dành tình yêu vô điều kiện. Bên cạnh đó, dân tình cũng để lại nhiều bình luận, ôn lại kỉ niệm của mình với ông bà để nhận ra mình cũng nằm trong top “thắng đời”.
Một số bình luận của cư dân mạng:
- “Mình cũng là đứa cháu đầu tiên của ông bà ngoại nhưng mẹ mình là út trong nhà. Mặc dù thế mình vẫn được cưng nhất, mỗi lần về quê, ông bà đều dành những gì ngon nhất, hay nhất cho mình”.
- “Ồ, ông bà mình cũng gọi mình y chang vậy. Nhưng tiếc là ông bà mình mất rồi. Hồi còn sống, ông bà chăm mình, yêu thương mình còn hơn cả bố mẹ. Cảm ơn cuộc đời vì được có và được sống cùng ông bà ngoại”.
- “Mình là cháu gái út trong nhà, ông ngoại thương mình vô điều kiện. Hồi mình học cấp 3, ông chạy xe ôm, ngày nào cũng chở mình đi học. Đều đặn 3 năm, mỗi lần đi ông đều nhét hộp sữa vào cặp, cảm giác như mình vẫn còn con nít vậy. Những khoảnh khắc ấy mới thấy có ông bà yêu thương sướng nhường nào”.
- “Nghĩ đến thấy buồn quá, mình giờ đi làm xa, Tết mới về quê thăm Ngoại được. Mấy ngày qua nhà đông đúc, Ngoại vui lắm, lì xì con cháu rồi ôm ấp, hít hà từng đứa. Giờ hết Tết, Ngoại lại lủi thủi một mình, nhìn thương rớt nước mắt”.
- “Còn ông bà là điều tuyệt vời đó mọi người. Tình yêu của ông bà khác với tình yêu của bố mẹ, cảm giác như lúc nào cũng được cưng như trứng vậy. Tết năm nay là Tết đầu tiên nhà mình vắng bà ngoại, thiếu vắng đi một tiếng cười nên buồn hẳn”.
Nguyễn Lâm Thảo Tâm vốn nổi danh là "hot girl IELTS", được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ khi có thành tích học tập cực đáng nể. Cô nàng sinh năm 2000 từng làm người mẫu ảnh, MC song ngữ,... Đặc biệt, Thảo Tâm từng gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng khi vào vai cô giáo Hồng trong phim Mắt Biếc. Với màn diễn xuất tự nhiên, Thảo Tâm nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả và dần trở thành gương mặt điện ảnh được nhiều đạo diễn để mắt đến.