BÀI GỐC Sáng Mùng Một Tết, chị dâu thông báo tin mừng khiến cả nhà lặng người vì không tin được, mẹ tôi lập tức "thưởng nóng" chị 100 triệu

Sáng Mùng Một Tết, chị dâu thông báo tin mừng khiến cả nhà lặng người vì không tin được, mẹ tôi lập tức "thưởng nóng" chị 100 triệu

Đúng là tin vui đầu năm cho đại gia đình nhà tôi, ai mà ngờ được cơ chứ!

13 Chia sẻ

Đi họp lớp đầu năm, một người bạn tiết lộ chồng tôi có con riêng, tôi lén lấy tóc làm xét nghiệm ADN rồi nhận cái kết ngỡ ngàng

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Nhìn chồng xé nát vụn tờ kết quả xét nghiệm ADN mà tôi hối hận về việc đã làm.

Vợ chồng tôi có cuộc sống yên ấm hạnh phúc trong suốt 6 năm nay. Anh là người hiền lành, chăm chỉ và rất thương vợ con. Sau mỗi ngày làm việc, bạn bè rủ rê đi ăn uống nhưng anh luôn từ chối và về nhà giúp vợ việc nhà, dạy con học.

Trong gia đình, người to tiếng nhất lại là tôi, bởi chồng là người rất chín chắn và bình tĩnh. Dù gặp vấn đề khó khăn đến mấy, anh cũng từ từ giải quyết mọi việc đâu ra đấy. Từ ngày lấy anh, tôi thuần tính hơn và học hỏi được nhiều điểm tốt.

Chưa bao giờ chồng rủ vợ đi họp lớp nhưng năm nay anh bất ngờ muốn vợ đi cùng. Bởi bạn bè của anh chưa ai biết mặt mũi tôi thế nào và lần này anh muốn giới thiệu vợ.

Nghe nói năm nay lớp chồng tôi có nhà tài trợ bữa ăn và có quà mang về nên bạn học khá đông đủ. Ăn được nửa tiệc thì có một cô gái dắt theo một đứa nhỏ bước vào, mọi người ồ lên vui sướng, rồi nhiệt tình kéo 2 người ấy vào bàn ngồi cùng.

Trong lúc chồng tôi đi chúc tụng bạn bè thì có một chị ghé tai tôi và nói:

"Người mới tới là bạn gái cũ của chồng em, mọi người đồn đoán đứa nhỏ kia là con riêng của anh ấy. Thời sinh viên 2 người yêu nhau thắm thiết lắm nhưng chẳng hiểu sao lại không đến được với nhau nữa?".

Bạn học của chồng tôi nói anh có con riêng, tôi lén xin vài chân sợi tóc của đứa nhỏ để làm xét nghiệm ADN, cái kết ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từng lời bạn học của chồng nói ra làm tim tôi đau nhói như muốn vỡ vụn, dù rất muốn tin chồng là người đứng đắn đàng hoàng, không làm ra chuyện trái lương tâm. Nhưng "không có lửa làm sao có khói", muốn bênh vực chồng lắm mà lòng tôi vẫn không hết nghi ngờ được.

Sau đó tôi tiếp cận với mẹ con chị Thủy và lén lấy vài chân sợi tóc của đứa nhỏ để làm xét nghiệm ADN.

Ngày hôm qua, tôi đã có được kết quả xét nghiệm ADN và thật bất ngờ, đứa nhỏ không phải con của chồng tôi. Trong lúc vui quá, tôi đưa tờ giấy cho chồng xem và nói từ nay anh có thể ngẩng cao mặt tự hào bản thân trong sạch, không dính dáng đến mẹ con chị Thủy.

Trái với niềm vui của vợ là vẻ mặt tức giận của chồng, anh cầm tờ kết quả và xé nát vụn rồi nói sau này không bao giờ đưa tôi đi họp lớp nữa. Anh bảo tôi nhu nhược, không phân biệt được đúng sai, sống với nhau nhiều năm thế mà không tin chồng. Người ngoài đơm đặt vài câu mà tôi đã lén đi kiểm tra ADN.

Lần đầu tiên trong đời thấy chồng nổi nóng, tôi rất hối hận về việc đã làm và nói xin lỗi mà anh không chấp nhận. Tôi không biết phải làm sao để sửa sai nữa?

Chia sẻ