Bố đi cướp ngân hàng lấy tiền trả viện phí cho con
Người cha trong lúc túng quẫn đã liều lĩnh đi cướp ngân hàng để có tiền đóng viện phí cho cậu con trai bé bỏng đang nguy kịch.
Ông nội của Hàm Dương xúc động quì dưới đất khi xe cấp cứu đến đón cậu bé quay trở lại bệnh viện để điều trị.
Hàm Dương cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật loại bỏ dị vật. Tuy nhiên, do bị thiếu ô xy lâu dẫn đến các biến chứng, cậu bé phải ở lại bệnh viện thêm 1 tháng để điều trị, chi phí nằm viện lên tới 10.000 Nhân dân tệ một ngày (gần 34 triệu đồng).
Với số tiền lớn như vậy, không cách nào xoay sở được, cha của Hàm Dương đã nghĩ ra cách vô cùng liều lĩnh. Sau khi dốc hết tài sản của gia đình vào việc chữa trị cho Hàm Dương, anh đã mang dao và tuốc nơ vít đến cướp một ngân hàng. Người cha nghĩ bằng cách này, anh sẽ có tiền trả viện phí cho con.
Nhưng cha của Hàm Dương bị bắt ngay tại hiện trường và bị kết án 3 năm 6 tháng tù.
Cha cậu bé bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì tội cướp ngân hàng.
Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của Hàm Dương đã bỏ đi, để lại cậu bé cho ông bà nội chăm sóc. Ông nội của Hàm Dương, 50 tuổi, phải đến làm việc tại một công trường xây dựng để có tiền trang trải viện phí.
Ông nội Hàm Dương bế cậu bé quay trở lại bệnh viện.
Sức khỏe cậu bé đang dần hồi phục.
Ông nội Hàm Dương bên giường bệnh của cậu bé.
Ông cẩn thẩn ghi lại các khoản tiền ủng hộ.