“Bốn không” gồm: không đón cô dâu từ nhà mẹ đẻ, không thuê đoàn xe cưới hạng sang, không thuê người dẫn chương trình cho tiệc cưới và không thuê thợ quay phim để ghi lại buổi lễ.
Cùng quê quán, cùng làm việc trong ngành hàng không và đặc biệt là sở hữu họ tên chữ Hán giống hệt nhau, cặp đôi Zhu Xiaocong ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã tạo nên một đám cưới vô cùng hy hữu.
"Máu trắng đục như sữa", người phụ nữ 32 tuổi mới biết mình mắc căn bệnh nguy hiểm. Điều đáng nói, nguyên nhân lại liên quan đến một thói quen nhiều người vẫn vô tình mắc phải. Trường hợp được ghi nhận tại Trung Quốc.
Chỉ vì gót chân bị đôi giày mới cọ xước, gia đình đã dán băng cá nhân rồi để nguyên nhiều ngày. Không ai ngờ vết thương nhỏ này lại hình thành ổ áp xe, khiến bé gái sốt cao liên tục và bị nhiễm trùng toàn thân.
Hành động trong lúc giận dữ khiến ông nông dân bị cắn thêm lần nữa, bắp chân sưng tấy nghiêm trọng khi đến viện. May mắn người đàn ông Trung Quốc hồi phục tốt và vài ngày sau đó được xuất viện.
Năm 2003, làng La Dương còn tổ chức đám tang cho 20 người vì tất cả gần như là chết cùng một lúc. Làng quê nghèo bỗng chốc trở nên u ám và sặc mùi tang tóc.
Theo hãng tin CRI hôm 20/5, một công nhân ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã đánh đập dã man con gái 11 tuổi đến chết chỉ vì em chép lời giải bài tập về nhà của bạn cùng lớp, cảnh sát địa phương cho biết.