Nhiều chung cư được quảng cáo hiện đại, cuộc sống sang trọng, môi trường văn minh, giấy tờ pháp lý đầy đủ. Thế nhưng, sau nhiều năm về sinh sống đã lộ ra những vấn đề bất ổn khiến cư dân phẫn nộ.
Sau nhiều năm đấu tranh đòi quyền lợi ở chung cư vẫn chưa được giải quyết, thì gần đây liên tục xảy ra những cuộc đụng độ, khiến cho tình hình an ninh khu vực phức tạp.
Một năm, tôi nhận được vài lần tin nhắn kiểu như thế này, và luôn là người ra tay giải quyết hộ hậu quả do gã chồng giàu có của mình gây ra. Oái oăm và tức tối làm sao.
Chậm tiến độ nhiều tháng, chủ đầu tư vẫn yêu cầu phải đóng tiền theo tiến độ, khách phản ánh thì bị chủ đầu tư gọi lên để "thanh lý" vì dám kêu cứu đến các cơ quan báo chí.
Siêu dự án chung cư Usilk City (có quy mô 9,2 héc-ta nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài - nay là đường Tố Hữu), thuộc địa phận xã Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) 10 năm vẫn "án binh bất động", khiến cho gần 3 nghìn hộ gia đình lâm cảnh khốn cùng.
Chung cư New Horizon City (ở 87 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội đã được bàn giao cho người dân 4 năm nhưng sổ đỏ chưa có, chỗ để xe 2 bánh bị chiếm dụng và nhiều cuộc đối thoại nhưng người đứng đầu không xuất hiện.
Trong hai ngày nay, có rất đông người mang trang phục màu đỏ của thương hiệu Now tập trung trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa) để yêu cầu chủ doanh nghiệp đối chất về chính sách lương thưởng, tuy nhiên hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Suốt ngày ở nhà chồng làm luôn tay luôn chân mà đến cuối tháng tôi chẳng được trả đồng tiền nào, chỉ còn hơn tháng nữa là sinh con rồi nên tôi muốn đòi quyền lợi cho mình.
Sự việc đang diễn ra tại Chung cư Thống Nhất Complex – 82 Nguyễn Tuân - Quận Thanh Xuân - Tp. Hà Nội) sau khi các cư dân đồng loạt lên tiếng đòi quyền lợi.