Đổi giờ học, đường vẫn tắc

Theo Thanh niên,
Chia sẻ

Ngày 1/2/2012, nhóm phóng viên có ghi nhận về ngày đầu tiên TP.Hà Nội thực hiện việc đổi giờ làm, giờ học tại 10 quận nội thành và hai huyện.

Sáng 1.2, có mặt tại khu vực Trường tiểu học Nam Thành Công (75 Nguyên Hồng, Q.Đống Đa), chúng tôi nhận thấy tuy đã có sự điều chỉnh, thay đổi giờ học, nhưng tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra.

Cụ thể, lúc 7 giờ 45 phút sáng, các tuyến đường dẫn tới trường như ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Trúc Khê, Trúc Khê - Nguyên Hồng, Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng… đều bị ùn ứ.

Các dòng xe đều phải nhích từng vòng bánh xe. Thậm chí sợ muộn giờ, nhiều phụ huynh phóng xe máy lên vỉa hè mấp mô đang thi công.

Lúc 7 giờ 55 phút, tình trạng ùn ứ vẫn chưa được vãn hồi. Đoạn đường Nguyên Hồng chạy qua trước cổng trường Nam Thành Công ken cứng người xe.

Khi được hỏi về tình trạng ùn tắc có thuyên giảm sau khi nhà trường thay đổi lịch học hay không, bác Nguyễn Văn Tùng, một hộ dân kinh doanh đối diện với cổng Trường tiểu học Nam Thành Công cho biết: “Thật sự là tôi vẫn chưa thấy giảm bớt ùn tắc đâu. Vẫn cứ từ 7 giờ 30 phút sáng đổ đi là các ngả đường dẫn tới khu vực xung quanh trường lại ùn tắc. Tình trạng này chỉ hết khi các học sinh đã vào hết trong lớp”.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Hà An ghi được tại khu vực trên.

Tại các ngã ba đường dẫn tới trường, các loại xe đều phải lưu thông rất chậm.

 
Lo muộn học, nhiều phụ huynh lái xe chạy trên vỉa hè.


Cảnh ùn tắc trước cổng Trường tiểu học Nam Thành Công vào lúc 7 giờ 51 phút sáng 1/2.


* Nhiều nơi khác ở khu vực Hà Nội, giao thông vẫn bị ùn ứ, không khác nhiều so với những ngày trước đó.

Tại phố Thái Thịnh (Q.Đống Đa), con phố thường ngày nổi tiếng tắc vào giờ cao điểm, 8 giờ sáng nay vẫn đông nghịt người và xe cộ.

Khu vực cổng Trường THCS và tiểu học Thái Thịnh, lúc 7 giờ 45 phút, phụ huynh đưa con đi học vẫn đang phải xoay xở đến trường.

Đã quen với giờ vào lớp là 7 giờ 15 phút, nay khung giờ thay đổi, vào sớm hơn 15 phút (7 giờ) không khiến các học sinh bậc THPT bối rối hay xáo trộn.

Nguyễn Thu Hoài, học sinh Trường THPT Đống Đa cho biết, nhà cách trường gần 3 km, vào lớp sớm hơn 15 phút nên em phải dậy sớm hơn. “Cũng không ngại lắm vì bình thường em đã quen dậy sớm. Đổi giờ thế này, thích nhất là đi học lúc đường phố còn vắng tanh, không khói bụi, tiếng ồn, không ách tắc”, Hoài chia sẻ.

Cũng có một số học sinh chưa quen với giờ học mới, nên đi muộn. Tuy nhiên, hầu hết đều cho biết, sẽ dần quen với nếp sinh hoạt này trong một vài ngày nữa.

Anh Nguyễn Văn Quang có con học tại Trường tiểu học Thái Thịnh cho biết, chỉ thấy bất tiện vì giờ học của con và giờ làm của bố chênh nhau một tiếng, nên khi đưa con đi học mà đến chỗ làm ngay, anh lại phải đợi mở cửa.

“Mình làm ở siêu thị. Theo quy định, 9 giờ siêu thị mới mở cửa mà 8 giờ con đã vào học. Đưa con đi học xong, còn lân la cà phê chán chê mới vào làm được, cũng mất thời gian”, anh Quang nói.

Số đông học sinh tiểu học hào hứng với giờ tan học mới, song cũng có không ít em cảm thấy không hài lòng.

Em Phạm Thanh Ngân, học sinh Trường tiểu học Dịch Vọng, cho biết, lúc 18 giờ em phải học đàn, do vậy, việc tan học muộn, cộng thêm công sở chỗ mẹ làm cũng tan muộn hơn, nên em đang tính phải đổi lịch.

Một số hình ảnh về buổi sáng ngày đầu tiên đổi giờ học, giờ làm do phóng viên Lê Quân ghi lại:

Sát giờ vào lớp, học sinh đi đông, nhưng đường không tắc nghẽn.

Học sinh mầm non, tiểu học bình thường vẫn vào lớp lúc 8 giờ. Do đó, việc đổi giờ
hiện nay hầu như không thay đổi nhiều đến nếp sinhhoạt của các bậc phụ huynh.

Hai anh em Minh, Hà - học sinh Trường tiểu học Thái Thịnh phải đi học sớm hơn, để kịp giờ bố mẹ đi làm,
vì bố mẹ làm việc sớm hơn. Đến trường sớm, hai em lang thang ở sân trường vì chưa đến giờ vào lớp.

Không khác nhiều so với ngày thường, phố Thái Thịnh, khu vực trước cổng trường vẫn ùn ứ.


Chia sẻ