Tôi chẳng hiểu mình đã sai ở đâu? Vì một danh xưng mà vợ làm quá lên như thế thì đúng là chẳng bao dung gì cả.
Thấy vợ hỗn hào, cãi lời mẹ chồng như chém chả, tôi giận quá nên định dạy cô ấy một bài học. Nào ngờ vợ lại có hành động khiến tôi kinh ngạc đến thế.
Dù có đi chơi hay ngủ trong vòng tay của người yêu thì em vẫn thấy hoang mang và lo sợ. Em chưa từng thấy hạnh phúc.
Mỗi lần đi làm về, nhìn khuôn mặt hầm hầm của vợ rồi vẻ khó chịu, bướng bỉnh của con trai mà tôi mệt mỏi.
Tôi ám ảnh chồng đến mức ám ảnh luôn cả tiếng bước chân anh. Mỗi đêm nghe tiếng nói hay tiếng bước chân anh nhẹ nhàng vào phòng là tôi lại bật chế độ "tự vệ" ngay lập tức.