Đổ rượu, thức ăn lên người để "tiễn" đời sinh viên

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Sinh viên của trường đại học nổi tiếng bậc nhất Anh Quốc này có cách rất đặc biệt để ăn mừng kì thi cuối cùng của đời sinh viên, đó là đổ rượu, bột mì, pháo giấy, thậm chí cả đồ ăn vào người nhau.

Trong bữa tiệc đã trở thành truyền thống của trường Oxford, các sinh viên sẽ đổ lên người nhau rượu, bột và pháo giấy trước khi tạm biệt cuộc đời sinh viên.
 
Truyền thống này đã bắt đầu từ khoảng những năm 1990, các sinh viên khác sẽ đứng ngoài đợi những sinh viên năm cuối làm bài thi. Và đến khi những người bạn của mình từ phòng thi đi ra, họ sẽ dụng bọt cạo râu để "chào mừng" trước khi chuốc say nhau bằng rượu.

Cùng uống sâm-panh để ăn mừng thi xong.
 
Trò đùa này đã gây ra nhiều tranh cãi trong những năm qua, và các thầy cô của trường đại học này cũng đã can thiệp để chấm dứt nó.
 
Hai năm trước, tổng giám thị của trường Oxford đã gọi lễ kỉ niệm này là "một bữa tiệc kinh tởm" vì sau bữa tiệc, những gì học sinh để lại là thức ăn ôi thiu, những bãi nôn mửa và các mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi.
 
Việc thả tự do cho sinh viên đã biến buổi lễ này thành một cuộc chiến thức ăn, các thầy cô phụ trách đã phải cảnh cáo các sinh viên: "Không bột mì, trứng, đậu, tương cà chua, chứ đừng nói đến thức ăn ôi thiu."
 
"Thức ăn thiu, bãi nôn mửa, mảnh kính vỡ và những thứ khác gây mất mỹ quan trường học, đường phố và chẳng ai muốn nhìn thấy nó cả. Chúng không chỉ bẩn mà còn có những nguy hiểm tiềm tàng. Tổng giám thị sẽ thẳng tay đưa ra hình phải đối với những sinh viên vi phạm", các thầy cô này cho biết thêm.
 
Sau khi thi xong họ sẽ cùng nhau tham gia vào một bữa tiệc chia tay đời sinh viên đặc biệt.


Bữa tiệc "ném đồ" truyền thống.
Một sinh viên nữ đã từng bị phạt đến 2,5 triệu vì bị bắt khi đang ném bánh kem lên mặt bạn. Nếu không trả tiền phạt thì sinh viên đó sẽ không được tốt nghiệp.
 
Không sinh viên nào có thể thoát khỏi được cuộc "hỗn chiến" này vì bộ quần áo đính hoa mà họ mặc rất dễ để nhận biết.
 
Tất cả những sinh viên đi thi sẽ phải đội mũ mặc vét, áo choàng ở ngoài và đính hoa. Những học sinh tham dự kì thi đầu tiên sẽ đeo hoa cẩm chướng màu trắng và đến kì thi cuối cùng thì đeo hoa màu đỏ, những kì thi ở giữa thì sẽ đeo màu hồng.

Bữa tiệc để kỉ niệm trước khi họ rời cánh cổng trường học.

Các sinh viên khác sẽ đứng ngoài đợi các sĩ tử đi ra.

Và bắt đầu cuộc "hỗn chiến".

Truyền thống này đã có từ những năm 90.

Tuy nhiên, nó cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Vì nó đã trở thành một cuộc chiến thức ăn.


Những sinh viên năm cuối đi thi tốt nghiệp phải mặc một bộ trang phục rất đặc biệt, khiến họ không thể chạy thoát được.

Bữa tiệc này gây mất mỹ quan cho đường phố.
 
Tháng trước, Hội sinh viên trường đại học Oxford đã tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến về truyền thống mặc áo choàng, vét và đội mũ đi thi.
 
Một số sinh viên không ủng hộ truyền thống này cho rằng rằng trang phục này có phần cổ hủ và nó sẽ khiến cho mọi người cho rằng trường đại học này thích một mình một kiểu và không được thân thiện. Nhưng đến 75% học sinh mong muốn giữ lại bộ trang phục truyền thống này.
 
(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ