Dở cười dở khóc khi cưới về mới phát hiện chồng có ti tỉ tật xấu

Nhã Đan,
Chia sẻ

"Ngã ngửa" khi biết chồng có rất nhiều tật xấu mà lúc yêu không hề bộc lộ là tình huống dở khóc dở cười mà không ít người vợ đã gặp phải.

Với những cặp vợ chồng mới bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, họ phải đối mặt không ít mâu thuẫn nảy sinh do nhiều nguyên nhân: sự bỡ ngỡ, mới mẻ khi bước chân vào cánh cửa này, cá tính riêng của mỗi người… Và một trong những số đó, mâu thuẫn nảy sinh giữa hai vợ chồng là do phát hiện ra tính “siêu xấu” ở nửa kia.

"Sống chung với lũ", làm thế nào để thay đổi được tật xấu bạn đời… Đó là những trăn trở mà các cặp đôi hay nghĩ đến. Nhiều người đã thực hiện, có người thành công, song có người lại thất bại. 
 
Khi đã kết hôn, người phụ nữ thường có trách nhiệm hơn với tổ ấm. Họ ý thức được vẻ đẹp, sự dịu dàng, nết na của mình. Họ sẵn sàng từ bỏ thói quen vui chơi, tụ tập, ăn tiêu trước đây để chăm chút cho tổ ấm. Nhưng đàn ông lại không như vậy. Nhiều anh chàng lấy vợ rồi song vẫn mang theo tính cách, thói quen riêng vào tổ ấm của mình: lười biếng, trẻ con, đãng trí, thích tranh giành với người khác…
 
Chính vì vậy nên mới xảy ra bao tình huống hài hước trong nhiều mái ấm gia đình. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ 3 người phụ nữ xinh đẹp dưới đây để biết các chị đã từng sống chung với những tật xấu của chồng như thế nào và đặc biệt, có cách gì để chồng họ ngày càng chỉn chu, hoàn thiện hơn. 
 
"Sau khi cưới, anh hiện nguyên hình là chàng hoàng tử lười, hay làm nũng, tranh giành ti vi với vợ"
 
Đó là chia sẻ rất thật, hài hước của Tâm Ngọc, 24 tuổi, hiện chị đang là nhân viên của một công ty viễn thông. Ngọc chia sẻ: “Khi yêu, anh là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt không chỉ mình mà cả những người thân của mình. 

Anh được bố mẹ mình khen ngợi hết lời: nào là hiền lành, chăm chỉ, chu đáo, không rượu chè, thuốc lá, bù khú bạn bè lại nấu ăn ngon. Xuất hiện trước mặt gia đình vợ tương lai, anh luôn là đầu bếp chính. Thậm chí ăn xong anh còn hăng hái rửa bát cho cả nhà. Mình tự hào về anh lắm!

Thế nhưng khi cưới về thì anh ‘hiện nguyên hình’ là một chàng hoàng tử lười. Việc trong nhà, anh 'lờ lớ lơ', không bao giờ ngó ngàng tới, để mặc vợ và mẹ một mình tác chiến. Anh chỉ thoăn thoắt tay làm khi xuất hiện trước mặt nhà vợ (cười). 
 
Dở cười dở khóc khi cưới về mới phát hiện chồng có ti tỉ tật xấu 1
Tâm Ngọc, 24 tuổi.
 
Chưa hết, anh còn hay làm nũng. Chỉ cần hơi mệt một xíu, hơi đau răng là anh nũng nịu, rên hừ hừ đòi vợ phải làm cái này cái kia cho anh. Hôm nào anh muốn ăn món gì là anh lại thao thao bất tuyệt các chuyện xung quanh chủ đề: ‘Trên ti vi thấy người ta làm món này ngon lắm nhé, lạ nhé...’. Nhiều lúc mình phải phì cười vì cái tính siêu trẻ con của anh. 
 
Anh còn một tính siêu xấu đó là bướng bỉnh, hay tranh giành với vợ, chẳng biết nhường nhịn vợ. Phòng có một cái ti vi mà anh lúc nào cũng phải đòi thắng thua bằng cách oẳn tù tì. Vợ thua dù có dỗi, ‘hằn học’ anh cũng mặc kệ, đắc thắng lắm. Anh luôn cố lôi kéo mình xem đá bóng cùng anh. Mà mình đâu có thích môn thể thao đó.

Từ khi phát hiện ra rất nhiều tật xấu nho nhỏ của chồng, mình nhận thấy cần nhất là khéo léo và bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Hai vợ chồng mình đã quyết định cần phải thỏa thuận với nhau: việc gì chồng làm, việc gì vợ làm, việc gì hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ...
 
Khó khăn lớn nhất là vợ chồng mình trẻ con nên ai cũng có cái tôi quá cao. Nhưng khi hai người cùng cố gắng thông cảm, hiểu cho nhau, nhường nhịn nhau, thay đổi cách nghĩ của bản thân mình một chút, tôn trọng và trao đổi với nhau khi có mâu thuẫn thì những trận cãi vã, giận hờn, làm nũng kia sẽ giảm dần.

Mình nghĩ không chỉ có chồng mà ngay bản thân mình cũng có những điều khiến anh chưa hài lòng. Song tóm lại, quan trọng nhất để duy trì gia đình hạnh phúc là chấp nhận tính cách của nhau. Khi có sự thông cảm rồi thì có rất nhiều cách ‘trị chồng’ êm ái”. 
 
"Cười cả ngày với ông chồng ngủ ngáy, lười đánh răng"
 
Nếu như chồng của cô gái trẻ Tâm Ngọc mang tật xấu hay làm nũng, tính tình trẻ con thì chồng của Nguyệt Lê - 27 tuổi, nhân viên hành chính lại mắc chứng ngủ ngáy, lười đánh răng.

Lê chia sẻ: “Mình và chồng yêu nhau rất tự nhiên, vì thế ngay từ lúc yêu bao nhiêu tật xấu đều được cả hai bộc lộ ra hết. Vợ chồng mình có quá nhiều điểm chung và giống nhau đến cả cái tính ‘quái quái’ nên thấy quá đỗi thân quen, chẳng muốn giấu giếm nhau điều gì. Ấy vậy mà đến khi sống cùng nhau, mình vẫn thấy khá bất ngờ vì một vài tật xấu của chồng mà chỉ đến sau khi cưới mới phát hiện ra.

Ngay đêm đầu tiên, mình đã bị ấn tượng với tiếng ngáy như kéo gỗ của anh. Thoạt đầu cứ tưởng do hôm đấy vui quá, chồng uống nhiều nên mệt mới ngáy. Ai dè mấy ngày sau vẫn tiếp diễn như thế. 
 
Chả ngại ngùng, giữ kẽ gì, mình đem chuyện đó ra hỏi chồng thì anh chối bay chối biến nhất định không chịu tin. Ngay tối đó, mình chờ chàng đi sâu vào giấc ngủ, đến hồi cao trào nhất, mình mới bật chức năng ghi âm của điện thoại lên. Trong đêm khuya thanh vắng thì tiếng ngáy ‘oanh vàng’ của anh càng rõ mồn một. Hôm sau đưa ra thì anh vẫn một mực chối đây đẩy. Chối là chối vậy thôi, chồng cũng biết và về sau anh toàn lấy lý do để ngủ sau vợ. 
 
Một tật xấu nữa của chồng đó là anh rất lười đánh răng buổi sáng. Riêng buổi tối trước khi đi ngủ thì anh chăm vô cùng, chẳng bao giờ quên. Nhưng cứ sáng ngủ dậy, là anh cứ ba chân bốn cẳng chạy loạn nhà để chuẩn bị đồ đi làm, đồ cho con đi học. 

Mình không ngày nào là không hò như hò đò anh. Anh rất trẻ con, bình thường vợ nhắc mỏi miệng toàn lờ đi thôi. Chỉ khi nào định hôn vợ mà bị vợ ‘xua đuổi’ thì lúc đó mới nhanh chóng vào nhà tắm tút tát lại (cười).
 
Dở cười dở khóc khi cưới về mới phát hiện chồng có ti tỉ tật xấu 2
"Để mối quan hệ được tốt đẹp, việc chấp nhận và sống chung với các điểm xấu là điều không thể tránh khỏi trong hôn nhân", Nguyệt Lê bày tỏ.
 
Còn nhiều nữa những hành động 'xấu nhưng đáng yêu' của chồng. Nhưng thôi, xấu chàng thì hổ ai - các cụ đã nói rồi mà. Hơn nữa, biết đâu chồng cũng đi 'vạch trần' tật xấu của mình thì sao (cười). Thôi thì yêu nhau thì yêu cả những tật xấu của nhau vậy và xem đó là những trò đùa chồng tạo ra để khiến vợ con vui đi. Mà quả thật, cứ nghĩ đến những điều đó của chồng, mình lại bật cười hoặc đôi khi chỉ là nụ cười mỉm để thấy hạnh phúc giản đơn thế thôi. 
 
Ai cũng đều có điểm xấu và điểm tốt, thông thường điểm tốt thường được biểu hiện ra ngoài khi yêu và điểm xấu chỉ được phát hiện ra sau khi cả hai đã sống chung. Cả hai chúng mình đều nhận ra để mối quan hệ được tốt đẹp, việc chấp nhận và sống chung với các điểm xấu là điều không thể tránh khỏi trong hôn nhân.

Quả nhiên, mình càng ngày càng quen với âm thanh khi ngủ của chồng. Khi không lại thấy thiếu thiếu ấy chứ (cười). Còn việc đánh răng, mình thường nhắc nhở nhẹ nhàng anh, nhắc nhẹ nhàng chứ không quá thẳng thắn sẽ khiến anh tự ái. 

Bên cạnh việc gợi ý, hò hét anh đánh răng, mình có thể chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cho anh. Mình cho những cách đặt vấn đề phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh, cùng với việc trao đổi thẳng thắn với chồng về cảm nhận của mình, chắc chắn anh ấy sẽ thay đổi và mình đã thấy rõ điều đó”.
 
"Vừa giận vừa thương chồng đãng trí"
 
Khi được hỏi về những tật xấu của chồng, Bích Trâm (25 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết chồng mình có tật siêu đãng trí. Cô gái trẻ tâm sự: “Anh xã mình thì chẳng đến nỗi ti tỉ tật xấu, anh chỉ phải cái tật hay quên, đãng trí. Nhiều khi mình phải phì cười vì cái tật này của anh. Không sáng nào là không thấy anh lẩm bẩm điệp khúc: 'Laptop đây, ví đây, chìa khóa xe đây, điện thoại đây, đủ chưa? Đủ rồi!'.

Sau khi điểm danh tất cả những món đồ quan trọng rồi thì anh mới yên tâm dắt xe ra khỏi nhà. Ấy thế mà chẳng hôm nào mình không thấy anh phóng xe máy về nhà, khi thì quên cái này, cái kia. Đôi khi vì tính đãng trí của anh mà vợ chồng mình đã lỡ biết bao kế hoạch. Tuy nhiên, thấy anh vất vả như vậy, mình thấy bực thì ít nhưng thương nhiều hơn. 
 
Dở cười dở khóc khi cưới về mới phát hiện chồng có ti tỉ tật xấu 3
Quan điểm Bích Trâm đưa ra là: vợ chồng cần phải tôn trọng nhau, không áp đặt nửa kia.
 
Ban đầu mình cũng tìm hiểu nguyên nhân của sự đãng trí này. Đó là bởi anh chưa dành thời gian sắp xếp công việc một cách chu đáo, khoa học. Mình cũng có giúp đỡ, cùng anh lên kế hoạch giúp anh. 
 
Dần dần thì mọi chuyện đã được cải thiện. Cuộc sống vợ chồng mình rất hạnh phúc. Tôn chỉ trong hôn nhân của chúng mình chính là tôn trọng nhau, tôn trọng có nghĩa là đừng bao giờ áp đặt nửa kia. 

Một cặp vợ chồng biết tôn trọng phải dựa trên tinh thần làm việc theo nhóm và chia sẻ trách nhiệm như nhau - không nên để một người phụ trách tất cả mọi việc. Mình nghĩ có thể việc đẩy công việc sang cho anh từ chăm sóc gia đình, đối nội đối ngoại... đã khiến anh không có thời gian chăm sóc bản thân. 
 
Sai lầm của nhiều chị em khi có chồng hay quên, bỏ lỡ nhiều kế hoạch, dự định... là khó chịu ra mặt, cau có và gắt gỏng. Mình cho không nên như vậy. Làm như vậy hình ảnh trước kia về một người vợ đảm đang, hiền thục sẽ biến mất ngay lập tức. Thay vào đó, anh sẽ thấy người vợ cư xử không công bằng".



Chia sẻ