Cho tới một đêm khi không dám ngủ riêng nữa, cô bé xin phép bố mẹ cho ngủ chung. Đêm đó, đứa trẻ gặp ác mộng, sốt cao và nói mớ. Khi bố mẹ đưa con vào viện, sự thật kinh hoàng liền hé lộ.
Những món đồ chơi để cả nhà giải trí vào thời gian rảnh, bố mẹ chơi vui mà con nhỏ còn được rèn luyện trí óc, kỹ năng.
Tháng 6, bé bắt đầu được nghỉ hè nhưng bố mẹ thì vẫn bận "trăm công nghìn việc". Thay vì để bé tự chơi với điện thoại, máy tính bảng, mẹ hãy chọn cho bé những món đồ chơi an toàn, thú vị hơn mà vẫn có thể làm bé mê mẩn cả ngày.
Đảm bảo các bé sẽ thích mê mấy món này, đã thế còn hỗ trợ phát triển sáng tạo, tư duy và kĩ năng nữa.
"Cái khó ló cái khôn", trong khi chờ công viên nước và bể bơi mở cửa trở lại, các bậc phụ huynh có thể tự mình thiết kế khu "giải nhiệt" siêu mát mẻ ngay trên sân thượng hoặc sân vườn với 4 món đồ hay ho dưới đây.
Bố mẹ hãy tham khảo ngay những món đồ chơi này để trẻ vừa được nghịch ngợm mà vừa học được nhiều kĩ năng và thông tin bổ ích.
Em bé nhập viện sau khi liên tục phát ra âm thanh như cá heo gọi bầy.
Mặc dù giá trị của mỗi món "đồ chơi" này là không hề rẻ, nhưng vẫn có không ít phụ huynh sẵn sàng mua chúng để tặng cho con với rất nhiều lý do.
Khi đứa trẻ chạy đến "khoe" về sự kỳ lạ trên món đồ chơi, bà mẹ trẻ vô cùng bất ngờ và bối rối.
Chỉ vì cho rằng cây súng vừa nhặt được là súng giả nên cậu bé 8 tuổi đã gây ra thương tổn nặng nề cho người đi đường, thậm chí khiến nạn nhân phải đối mặt với nguy cơ bị liệt người.