Những món đồ trang trí Halloween nhìn thấy đã 'khóc thét'

Uyên Phương,
Chia sẻ

Những bộ xương quấn băng trắng; chiếc mặt nạ ma quái với hàm răng lởm chởm, đỏ choét… là một trong những món đồ chơi Halloween luôn “cháy hàng”, được bày bán nhiều ở TPHCM.

Những món đồ trang trí Halloween càng "kinh dị, ma quái" càng hút khách

Trưa 21/10, tại “thủ phủ” đồ trang trí Halloween trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), các cửa hàng trưng hàng ngàn sản phẩm đồ chơi, đồ trang trí dịp lễ Halloween kinh dị nhất ngay mặt tiền thu hút khách mua.

Giới thiệu những chiếc mặt nạ ma quái làm bằng silicon, chạm tay vào hệt da người thật, chị Hồng, nhân viên một cửa hàng bán đồ Halloween ở quận 5 cho biết: “Chiếc mặt nạ này được các bạn trẻ rất yêu thích vì kinh dị, ghê rợn, thích hợp để khách tham dự các buổi tiệc hóa trang Halloween sắp tới”.

Những món đồ trang trí Halloween nhìn thấy đã 'khóc thét' - Ảnh 2.

Không thiếu các món đồ Halloween "độc, kinh" tại các cửa hàng

Những món đồ trang trí Halloween nhìn thấy đã 'khóc thét' - Ảnh 3.

Những chiếc mặt nạ hóa trang kinh dị

Mỗi chiếc mặt nạ có giá từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy theo độ mỏng nhẹ. Theo người bán, có những chiếc mặt nạ mỏng tới mức khi mang vào mặt sẽ dính vào da, hệt như da người. Tuy giá khá cao, từ 500.000 đồng nhưng số lượng rất ít.

Bên cạnh đó, những bịch phẩm màu giả máu tươi nhìn như thật, ngón tay silicon lủng lẳng, những dải vải trắng nhuộm đỏ bay phấp phới... khiến nhiều khách hàng yếu tim không khỏi cảm giác rợn người khi nhìn thấy.

Những món đồ trang trí Halloween nhìn thấy đã 'khóc thét' - Ảnh 4.

Một con nhện khổng lồ bằng silicon.

Những món đồ trang trí Halloween nhìn thấy đã 'khóc thét' - Ảnh 5.

Khách hàng tìm mua đồ trang trí Halloween.

Đưa con rảo qua nhiều cửa hàng bán đồ Halloween, cuối cùng anh Nguyễn Văn Hóa (35 tuổi, ngụ quận 6) cùng tìm được mặt nạ hóa trang theo yêu cầu của con.

“Những năm trước, bé thích hóa trang thành công chúa, cô phù thủy nhỏ nhưng nay đã lên lớp 8, sở thích cũng thay đổi. Con muốn có món đồ hóa trang càng ghê rợn , nhìn vào đã “khóc thét”. Ở các cửa hàng, những món đồ “càng quái, càng độc” lại càng đắt khách” - anh Hóa cho hay.

Tại nhiều tuyến đường khác như Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Nguyễn Trãi (quận 5), Lãnh Binh Thăng (quận 11)… người bán bày các món đồ phục vụ Halloween ra sát vỉa hè để khách dễ dàng chọn lựa. Bà Thủy, kinh doanh đồ trang trí trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) cho biết, từ nay cho đến ngày 31/10, lượng khách sẽ tăng dần, bao gồm các gia đình, học sinh lẫn các cửa hiệu cũng mua về trang trí như nhà hàng, quán cà phê, quầy bar...

Những món đồ trang trí Halloween nhìn thấy đã 'khóc thét' - Ảnh 6.

Những bộ xương người quấn băng trắng tạo cảm giác ghê rợn.

Những món đồ trang trí Halloween nhìn thấy đã 'khóc thét' - Ảnh 7.

Tuy nhiên, vẫn có những "con ma" rất dễ thương, ngộ nghĩnh.

Theo ghi nhận, giá cả các mặt hàng Halloween không tăng so với mọi năm. Như các loại mặt nạ có giá từ 50.000 - 150.000 đồng/cái, các loại áo choàng giá từ 50.000 - 200.000 đồng/cái và các loại vũ khí...; những phụ kiện trang trí tại cửa hàng này như lồng đèn, dây giăng Halloween, mạng nhện, bí ngô... giá khá rẻ, khoảng 100.000 đồng/bộ. Chỉ duy các trang phục hóa trang cho cả trẻ em và người lớn sẽ có giá nhỉnh hơn, từ 500.000 - 1,5 triệu đồng/bộ…

Chị Mỹ Hạnh - nhân viên cửa hàng kinh doanh đồ trang trí ở quận 5 - cho biết, từ đầu tháng 10, cửa hàng đã liên tục nhập hàng mới về bán để đáp ứng nhu cầu của khách.

“Những năm gần đây, các trường học đặc biệt là các trường quốc tế rất quan tâm tổ chức nhiều sự kiện, cuộc thi hóa trang dịp Halloween nên các mặt hàng cho lễ hội này cũng được tìm mua nhiều. Tuy sức mua năm nay không bằng so với trước nhưng càng sát ngày lễ, không khí mua bán càng nhộn nhịp, đặc biệt là những ngày cuối tuần" - chị Hạnh chia sẻ.

Ngày Halloween giống như một ngày Tết, một lễ hội lớn đối với người dân các nước phương Tây, được tổ chức hằng năm vào ngày cuối cùng của tháng 10, bắt đầu vào buổi chiều tối cho tới 0h đêm. Người dân sẽ hóa trang thành những nhân vật đáng sợ hoặc bất kỳ nhân vật nào họ thích, sau đó tới từng nhà để gõ cửa nhận kẹo và chúc tụng.
Chia sẻ