Điếng người khi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa chồng và bạn thân

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi nên khen chồng có trí tưởng tượng phong phú hay nên uất hận vì cách anh so sánh vợ quá tệ hại đây?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Vợ chồng tôi sống với nhau 5 năm. Chồng tôi có tâm hồn bay bổng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện vẩn vơ. Lương của anh rất thấp, chỉ đủ chi tiêu thôi.

Phần tôi, tôi vừa phải quán xuyến chuyện nhà cửa, vừa phải gánh vác kinh tế trong nhà. Cũng may cửa hàng tôi buôn bán đắt nên tôi mới có thể lo chi tiêu cho gia đình 4 người cũng như đối nội đối ngoại. Chồng luôn nói những lời yêu thương nồng thắm, trân trọng vợ và phụ giúp tôi việc nhà.

Vô tình nghe cuộc đối thoại giữa chồng và bạn thân, tôi chết sững vì quá sốc  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng hôm qua, tôi vô tình nghe anh trò chuyện với một người bạn thân. Cả hai ngồi xem một bộ phim về những cô nàng nóng bỏng. Rồi chồng tôi nói rằng: "Vợ giống như nước rửa bát, có tác dụng lau dọn nhà cửa sạch sẽ nhưng lại không có giá trị thưởng thức. Còn những cô nàng này giống như nước hoa, lúc nào cũng thơm phức và đầy quyến rũ. Nếu như được thử một lần thì còn gì bằng?".

Rồi cả hai bật cười khoái chí. Tôi cầm đĩa trái cây, nghe mà chết lặng. Hóa ra, trong mắt chồng, tôi chỉ là nước rửa bát thôi. Anh còn có tư tưởng ngoại tình với những cô nàng "nước hoa". Tôi buồn và giận chồng Hướng Dương ạ. Tôi cảm thấy chán chồng quá. (vungocti...@gmail.com)

Vô tình nghe cuộc đối thoại giữa chồng và bạn thân, tôi chết sững vì quá sốc  - Ảnh 3.

Chào bạn,

Mỗi người đều là một cá thể riêng, đều có sự hấp dẫn, quyến rũ riêng. Bạn đã làm rất tốt mọi việc, đã là một người vợ hoàn hảo, hãy tự hào về điều đó. 

Chồng bạn tuy có câu nói đầy tính sát thương với vợ, nhưng bạn nên nhìn nhận lại cả quá trình chung sống để có nhận xét đúng nhất về chồng mình. Không nên chỉ vì một câu nói mà... chán chồng. Tuy nhiên, bạn cũng nên tâm sự với chồng về tâm trạng của mình khi nghe câu nói đó. Đồng thời hãy nói rõ hậu quả của việc ngoại tình để anh ấy tự biết suy xét việc đúng - sai mà có quan điểm đúng đắn và giữ vững lập trường.

Riêng bạn, bạn có thể thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn như biết yêu thương chính mình, trân trọng và dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Một khi bạn sống một cách tự tin, ngẩng cao đầu kiêu hãnh và biết trao đi yêu thương, tự bạn đã tỏa sáng theo một cách rất riêng rồi.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ