Bên cạnh những người hùng là các y bác sĩ, nhân viên cảnh sát, nhân viên y tế ngày đêm ra sức bảo vệ Vũ Hán thì tỷ phú Yan Zhi cũng có hành động vàng để cùng góp sức “giải cứu" quê hương.
Một bác sĩ đầu ngành về cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc qua đời vì viêm phổi do virus corona.
Để đáp ứng các yêu cầu điều kiện y tế, nhà trường quyết định cải tạo khu ký túc xá sinh viên trong 3 ngày.
Sự lạc quan là thứ cần thiết nhất trong tình cảnh dịch bệnh hiện nay.
Hơn 17 năm trước, bác sĩ Đổng Tông Kỳ đã lãnh đạo đội ngũ y tế chống lại dịch SARS. Hiện tại, ông vẫn quyết trở thành một chiến sĩ áo trắng đối đầu với corona.
Hành vi kỳ lạ của người phụ nữ bị nghi ngờ có liên quan đến tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại khu dân cư.
Một cảnh sát trẻ đã ngất xỉu trong lúc đang làm việc, sau khoảng thời gian ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ trong dịch corona.
Chiếc vali theo bác sĩ Vương Vệ Quốc 17 năm trước giờ đã được trao lại cho con gái ông, người đang chiến đấu cứu người ở Vũ Hán.
Cậu bé đang ốm, sốt nhưng mẹ không thể chăm sóc vì phải bay tới Vũ Hán ngay trong đêm. Cậu đã nghẹn ngào níu chân mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, mẹ không còn yêu con nữa à?".
Sau 30 năm luyện tập thể hình, ông Khâu Quân có cơ thể cường tráng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi qua đời vào hôm 6/2 vì bệnh viêm phổi, ông Khâu đã để lại bao dự định còn dang dở.