Đi tàu đông đúc mà không muốn ai đụng vào mình, nam hành khách bày trò quái đản khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội

L.T,
Chia sẻ

Cách làm chưa từng thấy của người đàn ông này đã gây ra những phản ứng trái chiều từ phía cư dân mạng.

Ở các thành phố lớn, việc chen chúc trên những chiếc xe buýt, tàu điện ngầm vào các giờ cao điểm là "chuyện thường như cơm bữa". Vậy nên, nhiều người tỏ ra rất khó chịu khi phải đụng chạm cơ thể với người lạ hoặc bị những người khác xô đẩy lúc dừng đột ngột hoặc thậm chí là phải hít hà mùi cơ thể không mấy dễ chịu của các hành khách khác. 

Mới đây, một cư dân mạng tên Lee đã chia sẻ bức ảnh về cách đối phó với sự chật chội trên tàu của một người đàn ông trên tàu điện ngầm Novena chạy tuyến Bắc - Nam ở Singapore vào khoảng 10 giờ sáng thứ năm (25 tháng 7). 

tau-dien-ngam-1

Hình ảnh do Lee chia sẻ lên mạng xã hội ở Singapore.

Cũng như những hành khách khác, người đàn ông này bước lên tàu và tìm một chỗ đứng cho mình vì tất cả các ghế đều đã có người ngồi. Một lát sau, anh ta thả một chiếc vòng tròn giống như một chiếc vòng lắc eo xuống và đứng vào đó. 

Lee, người chụp lại bức ảnh, kể với trang tin Stomp: "Kể từ khi lên tàu, người đàn ông đứng yên trong chiếc vòng bảo vệ của anh ấy. Mọi người vẫn cư xử bình thường nhưng không một ai bước vào chiếc vòng tròn. Tôi thấy thật buồn cười khi những người khác đang chen lấn chật chội trên tàu trong khi anh ấy chiếm một khoảng không gian khá rộng".

Bức ảnh đã nhận được phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Một số người ủng hộ cách làm của người đàn ông và nói rằng họ muốn mang theo chiếc vòng đó khi đi cả máy bay, trong khi nhiều người khác không đồng tình với ý tưởng này và nói rằng hành động của người đàn ông là ích kỷ.

tau-dien-ngam-3

Ảnh minh họa.

Trước đó, trên diễn đàn Reddit, tài khoản @maxdilbe đã chia sẻ câu chuyện tương tự xảy ra trên 1 chuyến tàu điện ngầm ở Singapore khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo lời kể của hành khách, 1 bé trai tầm khoảng 4-5 tuổi ngồi cạnh người phụ nữ này. Cậu bé đang trong tình trạng gật gù vì buồn ngủ. Trong lúc đó, đứa trẻ này đã 5 lần 7 lượt dựa vào người bên cạnh nhưng bố mẹ đi cùng lại không có bất kỳ hành động nào để ngăn cản con trai.

photo-1-1562660010684223442708

Vì quá khó chịu nên người phụ nữ kia quyết định cầm cây tăm trên tay, chĩa vào người cậu bé để ngăn em không ngủ gật mà ngả vào người bà. Dù người chồng có đề nghị đổi chỗ nhưng người này nhất quyết không chịu, quyết nắm "vũ khí" tự vệ trong tay. Sau khi nhìn thấy hành động ấy, bố mẹ đứa trẻ cuối cùng cũng chịu đưa con sang chỗ khác ngồi.

Người đăng bức ảnh lên tiếng chỉ trích người phụ nữ này là "rác rưởi" trong khi một số cư dân mạng lại lên tiếng bênh vực người phụ nữ, đồng thời lên án thái độ thiếu trách nhiệm của bố mẹ đứa trẻ.

(Nguồn: Stomp)

Chia sẻ