Đi chợ Tết, con gái 5 tuổi đánh mẹ vì không được mua món đồ yêu thích, cách "giải vây" của ông bố được đánh giá cao

M52,
Chia sẻ

Giữa khu chợ đông đúc ngày Tết, cô bé nằng nặc đòi mẹ mua cho quả bóng bay yêu thích. Khi không được đáp ứng, cô bé này đã tức giận đá chân mẹ.

Tết Nguyên Đán đang đến rất gần. Người người, nhà nhà hối hả mua sắm cho một năm mới đủ đầy. Tuy nhiên, đã nhiều việc tối tăm mặt mũi là thế, không ít cha mẹ lại còn phải bận tâm thêm vì con nhỏ đã tới lúc được nghỉ học chờ Tết. Và cách giải quyết tốt nhất là cho con tới chợ, siêu thị cùng để mua sắm, vừa giúp con học hỏi vừa không bị gián đoạn công cuộc chuẩn bị. Song, không ít rắc rối đã xảy ra.

Mới đây, một gia đình đang vui vẻ đi sắm Tết ở trung tâm thương mại cùng con gái nhỏ - cô bé khoảng chừng 4 - 5 tuổi, mặc váy áo chỉnh tề, tóc buộc cao gọn gàng. 

Đi chợ Tết, con gái 5 tuổi đánh mẹ vì không được mua món đồ yêu thích, cách "giải vây" của ông bố được đánh giá cao  - Ảnh 1.

Cô bé mầm non khóc vì mẹ không mua cho món đồ yêu thích.

Ban đầu, bé gái này rất ngoan ngoãn. Nhưng khi người mẹ đang thử quần áo ở một gian hàng nọ, có người bán bóng bay dạo đi qua. Cô bé nằng nặc đòi bố mẹ phải mua cho nhưng không được đáp ứng với lý do: Con luôn làm hỏng chúng trong chốc lát, bố mẹ sẽ không mua cho con nữa!

Mè nheo, nhõng nhẽo không được, cô bé đã tức tối đá vào chân mẹ, giọng điệu hờn dỗi nói: "Con ghét mẹ! Con ghét mẹ!".

Người mẹ ái ngại, vội vàng dỗ dành con gái vì đang ở chỗ đông người, không muốn cô bé la hét nữa. Tuy nhiên, nói thế nào cô bé cũng không ngừng lại, thậm chí mẹ cứ ôm là lại vùng ra, đá vào chân mẹ.

Đi chợ Tết, con gái 5 tuổi đánh mẹ vì không được mua món đồ yêu thích, cách "giải vây" của ông bố được đánh giá cao  - Ảnh 2.

Cô bé tức giận đá vào chân mẹ vì không được mua cho bóng bay.

Người bố lúc này quyết định phải dùng biện pháp cứng rắn, tiến đến và đá nhẹ vào mông con gái. Cô bé òa khóc, xoa mông rồi ôm mẹ khóc.

Lúc này, tôi bố cầm tay con gái và nghiêm giọng nói: "Con thấy bị đá có đau không? Con có muốn bị người khác đá không? Con không muốn thì tại sao lại làm thế với mẹ?".

Cô bé chỉ trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì. Bố lại tiếp tục nói: "Con gái, bố không bao giờ muốn làm con đau đâu. Bố rất yêu con mà. Bố xin lỗi vì đã đá con, nhưng con cũng phải xin lỗi mẹ đi nhé, con làm thế là sai rồi. Con cũng phải hứa không được đòi mua những món đồ tùy hứng khi đi siêu thị nữa, nếu không bố sẽ không cho con đi cùng nữa đâu".

Đi chợ Tết, con gái 5 tuổi đánh mẹ vì không được mua món đồ yêu thích, cách "giải vây" của ông bố được đánh giá cao  - Ảnh 3.

Người bố đá vào mông con gái khi cô bé liên tục đá mẹ.

Cô bé cuối cùng cũng nín khóc và xin lỗi mẹ, kiên nhẫn đi mua sắm mà không đòi hỏi mua đồ chơi mình thích nữa. Dù thế, cuối cùng người bố vẫn mua một quả bóng bay Elsa cho con gái như phần thưởng vì đã ngoan ngoãn.

Đi chợ Tết, con gái 5 tuổi đánh mẹ vì không được mua món đồ yêu thích, cách "giải vây" của ông bố được đánh giá cao  - Ảnh 4.

Sau khi câu chuyện này được đăng tải lên MXH xứ Trung đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Mặc dù một số cho rằng ông bố đã quá nghiêm trọng vấn đề và nên giáo dục nhẹ nhàng hơn, nhưng nhiều người khác lại cho rằng cách xử lý này khá hay. Áp dụng chính cách của trẻ đang làm sẽ khiến các bé hiểu hành động ấy tệ đến thế nào. Rất nhiều cư dân mạng đã ca ngợi cách tiếp cận của ông.

Nguồn Sohu

Chia sẻ