Đến tuổi trung niên, tuyệt đối tránh ghé 3 kiểu nhà này, nhất là kiểu cuối cùng!

Tích Thành,
Chia sẻ

Tuổi già cần sự bình yên, không phải bon chen hay phiền muộn. Nhưng có 3 kiểu người, càng thân cũng đừng ghé nhà, nếu không muốn tâm trí lẫn sức khỏe bị ảnh hưởng.

Khi bước vào tuổi xế chiều, con người ta thường mong một nhịp sống chậm rãi, an yên, và một vòng tròn xã giao gọn gàng. Thỉnh thoảng ghé thăm bạn bè, hàng xóm, chuyện trò đôi ba câu, tưởng chừng là niềm vui giản dị. Thế nhưng, không phải nhà ai cũng nên đến. Có 3 kiểu người, nếu đặt chân vào nhà họ, rất có thể bạn sẽ mang về tâm trạng nặng nề, thậm chí là rắc rối ngoài ý muốn. Và đặc biệt, kiểu người thứ ba nhất định phải tránh xa.

1. Nhà của những người thích khoe khoang, so bì

Trong đời, luôn có vài người họ hàng hay bạn bè đặc biệt thích "lấy mình làm chuẩn", coi việc khoe khoang là niềm vui. Bề ngoài, những buổi tụ tập ở nhà họ có vẻ rộn ràng, nhưng ẩn sau đó là cả một cuộc so bì vô hình.

Hãy thử nghĩ đến cảnh: Bạn vừa bước vào cửa, họ lập tức khoe con cái vừa mua biệt thự, đổi xe sang, rồi quay sang hỏi con cháu nhà bạn làm ăn ra sao. Nếu câu trả lời không đủ "oai", bạn sẽ thấy lòng nặng trĩu.

Người già vốn đã trải qua đủ sóng gió, lẽ ra nên tìm sự bình yên. Vậy mà chỉ một buổi ghé thăm, thay vì vui vẻ, lại rước thêm buồn phiền, cảm giác tự ti hoặc so sánh không đáng có.

Lời khuyên: Hạn chế đến những ngôi nhà đầy không khí khoe mẽ. Nếu chẳng thể từ chối, hãy tập "nghe bằng một tai, bỏ qua bằng tai kia", giữ tâm thế nhẹ nhàng để không bị ảnh hưởng.

Đến tuổi trung niên, tuyệt đối tránh ghé 3 kiểu nhà này, nhất là kiểu cuối cùng!- Ảnh 1.


2. Nhà của những "người quen cũ" bỗng dưng thân thiết

Những người bạn cũ là ký ức đẹp của tuổi trẻ, nhưng nếu nhiều năm bặt vô âm tín, bỗng dưng một ngày cực kỳ niềm nở, mời bạn sang nhà, hãy cẩn trọng. Không ít người từng rơi vào tình huống này: Nhận được cuộc gọi ân cần, đến nhà thì mới hay mình đang trở thành "khách hàng tiềm năng" cho một dự án đầu tư hoặc sản phẩm nào đó.

Người già, dù còn tỉnh táo, cũng dễ mềm lòng vì tình nghĩa xưa. Thế nhưng, chỉ cần một phút lơ là, số tiền tích cóp cả đời có thể bị cuốn trôi.

Lời khuyên: Nếu thật sự chỉ là muốn ôn chuyện cũ, gặp nhau đôi chút thì chẳng sao. Nhưng khi thấy câu chuyện xoay quanh tiền bạc, hãy lập tức dừng lại. Hãy nhớ, tuổi già là để hưởng thụ, không phải để bị cuốn vào những chiếc "bẫy ngọt ngào".

Đến tuổi trung niên, tuyệt đối tránh ghé 3 kiểu nhà này, nhất là kiểu cuối cùng!- Ảnh 2.


3. Nhà của những người nóng tính, hay bạo nộ

Hàng xóm là người ngày ngày gặp mặt, nhưng nếu họ có tính khí thất thường, dễ cáu giận, tốt nhất đừng tùy tiện ghé nhà. Có người chỉ vì đi mượn chút đồ, vô tình bước vào đúng lúc gia chủ đang cãi vã, quát tháo. Một cơn bùng nổ có thể khiến bạn không chỉ hoảng sợ mà còn rơi vào cảnh "tai bay vạ gió".

Ở tuổi già, tinh thần và thể chất đều dễ bị tác động. Một lần chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn cũng đủ làm mất ngủ nhiều đêm.

Lời khuyên: Với những người này, nên giữ phép lịch sự ngoài cổng hoặc trên đường. Nếu thấy họ đang nổi nóng, hãy khéo léo tránh xa, đừng tự đưa mình vào vùng nguy hiểm.

Người càng lớn tuổi càng nên biết chọn lọc mối quan hệgiữ khoảng cách cần thiết. 3 kiểu nhà kể trên dù là họ hàng, bạn bè hay hàng xóm tốt nhất hạn chế lui tới.

Tuổi già không cần chứng minh điều gì nữa. Điều quý giá nhất chính là sự an yên trong tâm hồn. Hãy dành thời gian cho những người thực sự đem lại niềm vui, cho bản thân sự thảnh thơi. Cuộc sống vốn dĩ không dài, hãy để tuổi già là hành trình thanh thản, nhẹ nhõm, và hạnh phúc.

Chia sẻ