Đến nhà chồng tương lai ăn giỗ, tôi mạnh dạn xung phong rửa 10 mâm chén bát

H.Dương,
Chia sẻ

Không chỉ tôi mà mọi người ăn tiệc đều không ngờ mẹ anh lại hỏi như thế?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Bạn trai ngỏ lời cầu hôn mấy lần rồi mà tôi chần chừ chưa muốn cưới. Bởi tôi sợ cảnh làm dâu. Bạn trai tôi là con trai duy nhất trong nhà, nếu cưới, tôi phải xin chuyển việc về quê anh. Anh quê ở Khánh Hòa, tôi ở Phú Yên.

Hôm chủ nhật, bạn trai nài nỉ quá nên tôi về nhà anh ăn giỗ. Căn hộ khang trang, đầy đủ tiện nghi và khoảng sân rộng bao la khiến tôi bất ngờ. Bình thường người yêu ăn mặc giản dị, thật không ngờ gia đình anh lại khá giả như vậy. Nhưng tôi càng lo lắng vì sợ bị mất điểm trong mắt phụ huynh.

Suốt ngày hôm đó, mẹ và các chị của bạn trai tôi rất niềm nở. Họ trò chuyện thân thiết, còn hỏi khi nào chúng tôi cưới. Thái độ của mọi người làm tôi đỡ lo lắng và hòa nhập nhanh hơn.

Đến cuối buổi tiệc, tôi mạnh dạn xung phong rửa 10 mâm chén bát. Không ngờ, mẹ của bạn trai lại hỏi: "Ủa, rồi thằng P với mấy chị nó không phụ rửa với con à?". Không chỉ tôi mà mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi của bà.

Bạn trai tôi cười bảo đương nhiên sẽ rửa bát cùng với tôi. Nhưng mẹ anh lại nói con trai một trận vì tội bỏ bê bạn gái, chỉ lo tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Bà còn khẳng định sẽ đứng ra "làm chủ" cho tôi nếu như bạn trai dám gây chuyện với tôi.

Hướng Dương ơi, tôi bất ngờ và vui lắm. Chỉ là nếu cưới, tôi sợ cảnh xa cha mẹ, rồi công việc cũng bấp bênh. Có cách nào để mẹ chồng tương lai đồng ý cho chúng tôi cưới xong ra ở riêng, thoải mái phát triển công việc không nhỉ? (thuykhanh...@gmail.com)

Đến nhà chồng tương lai ăn giỗ, tôi mạnh dạn xung phong rửa 10 mâm cỗ chén bát, nào ngờ sững sờ với câu hỏi của mẹ bạn trai - Ảnh 2.

Chào bạn,

Hướng Dương chúc mừng bạn đã có một buổi ra mắt tuyệt vời, đầy năng lượng tích cực. Hãy biết ơn vì điều này và hi vọng bạn sẽ có những quyết định đúng đắn liên quan đến chuyện cưới hỏi.

Gia đình chồng tương lai của bạn là những người thân thiện, hòa đồng. Tuy nhiên, bạn nên thu xếp công việc, đến nhà chồng tương lai chơi thêm vài lần để tìm hiểu quan điểm sống, sở thích, nét đặc biệt của từng người. Việc này sẽ tạo điều kiện để bạn thấu hiểu mọi người và chung sống dễ dàng hơn sau khi cưới.

Bạn cũng nên bàn bạc với người yêu về những vấn đề liên quan đến cuộc sống hôn nhân như: công việc, việc sống chung - ở riêng, kinh tế... Và hãy thống nhất phương án cuối cùng, dựa trên nền tảng sự tôn trọng, chia sẻ, đồng cảm với nhau. Ngoài ra, nếu cần, bạn hãy tham khảo ý kiến, sự góp ý của những người thân thiết như gia đình, bạn bè trước khi quyết định.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ