Đến công ty, tôi "rát mặt" khi nghe những lời thì thầm bàn tán về mình, nguyên nhân vì người đàn ông đến đón tôi tan làm

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi muốn giải thích nhưng hình như chẳng ai muốn nghe cả?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Hướng Dương thân mến,

Chuyện là tôi đang làm ở một công ty xuất nhập khẩu lớn được hơn 1 năm. Công việc của tôi là kiểm tra đơn hàng và trả lời mail với đối tác nước ngoài. Nói chung áp lực nhưng đúng đam mê, lương lại cao nên tôi rất ưng ý.

Sáng nay, tôi đến công ty và nhục nhã khi nghe những lời xì xầm bàn tán về mình. Có người còn nói to, cố ý để tôi nghe thấy rằng tôi là "baby sugar" nên mới có nhiều tiền tiêu xài, ăn mặc đồ hiệu và có mối quan hệ rộng rãi. Tôi nghe mà "rát mặt" chị ạ.

Thật ra, tôi đang có quan hệ yêu đương với một người đàn ông lớn hơn mình 20 tuổi. Nhưng chúng tôi đến với nhau là thật lòng. Tôi còn chuẩn bị đám cưới nữa. Người yêu tôi đúng là cũng có chức có quyền nhưng tôi chưa từng lợi dụng anh ấy. Cũng vì sợ mọi người hiểu lầm nên tôi đã giấu biệt chuyện của mình với anh ấy.

Tuần trước, mấy chị đồng nghiệp chỉ thấy anh ấy (hơi già) đi ô tô sang trọng đến đón tôi rồi phao tin, bôi nhọ danh dự tôi. Họ còn cô lập khiến tôi rất đơn độc. Tôi muốn giải thích hay kết thân mà chẳng ai cho tôi cơ hội cả. Tự dưng tôi sợ khi đến công ty. Nhưng nghỉ việc vì chuyện này thì không đáng. Có cách nào để dẹp yên những lời bàn tán về mình không chị? (hongthu...@gmail.com)

Đến công ty, tôi "rát mặt" khi nghe những lời thì thầm bàn tán về mình, nguyên nhân chỉ vì "chuyến xe định mệnh" cách đó một tuần - Ảnh 2.

Chào bạn,

Qua thư, Hướng Dương cảm nhận được sự nhiệt huyết, đam mê của bạn trong công việc. Nếu như chỉ vì những lời đồn đại không đáng có mà nghỉ việc thì thật sự đáng tiếc. Để thay đổi tình hình, bạn nên bản lĩnh, mạnh mẽ đối diện với những lời đồn đại đó. Bạn càng lảng tránh, trốn chạy chỉ càng khiến những lời đồn kia "bay xa" hơn.

Nếu đúng như bạn nói, bạn và người yêu sẽ kết hôn trong thời gian không xa nữa, tại sao bạn không chủ động giới thiệu anh ấy với mọi người. Đây sẽ là cách "đánh bay" lời đồn hữu hiệu nhất. Hơn nữa, chắc chắn người yêu bạn sẽ càng hãnh diện và hạnh phúc khi được bạn công khai mối quan hệ.

Trong môi trường công sở, bạn hãy cứ làm đúng nhiệm vụ của mình, tỏa sáng bằng năng lực và đam mê. Nếu có thể, hãy mở lòng, mạnh dạn chọn và kết thân với những người phù hợp, có điểm tương đồng về quan điểm sống. Ngoài ra, đôi khi, với những người đối xử với bạn không tốt, bạn cũng không nên quá để tâm đến để rồi công việc bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn tiến quá xa, ảnh hưởng đến danh dự, sức khỏe, tinh thần của bạn, bạn nên mạnh mẽ nhờ sự giúp đỡ, bảo vệ của những cấp có thẩm quyền cao hơn trong công ty. 

Thân chúc bạn sức khỏe.

Hướng Dương.

Chia sẻ