Đêm đó, em đã lao ra khỏi khách sạn trong tình trạng không có quần áo mà chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm choàng lên người

Hướng Dương,
Chia sẻ

Vậy mà hôm sau, sếp lại thản nhiên như không có chuyện gì.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi!

Em đang làm việc tại một công ty khoảng 50 người, sếp em năm nay 42 tuổi, đang trong giai đoạn chờ tòa giải quyết việc ly dị. Nói chung ở trên công ty anh ấy không tỏ thái độ gì với nhân viên nhưng trong chuyến nghỉ mát vừa rồi thì thực sự có vấn đề chị ạ.

Trong buổi tối nghỉ, cơ quan em tổ chức tiệc và có uống rượu hát karaoke, sếp em cũng khá là say, sau khi về phòng, sếp em có gọi điện bảo em pha cho sếp một cốc nước chanh.  Lúc đó đầu óc em mụ mị, em không nghĩ đến việc nhờ lễ tân mà lại đích thân mang lên phòng cho anh. Anh có nhận và uống hết, rồi anh lại nằm vật xuống, em thấy hơi sợ nên có đến sờ trán anh, tức thì anh liền kéo em nằm xuống và bảo cho anh ôm em một xíu thôi vì anh cô đơn quá.

Đêm đó, em đã lao ra khỏi khách sạn trong tình trạng không có quần áo mà chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm quàng lên người - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Anh bắt đầu khóc, em thấy thương anh và nghĩ rằng chỉ để anh ôm mình một xíu cho qua thôi vì anh đang say, ai ngờ anh bắt đầu sờ soạng và muốn tiến xa hơn. Em sợ hãi giằng khỏi anh mà không được, sau đó đến đoạn anh đòi quan hệ thì em nói em cần đi vệ sinh. Em đã lao ra khỏi khách sạn trong tình trạng không có quần áo mà chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm choàng lên người.

Hôm sau sếp em lại thản nhiên như không có gì xảy ra, có vài nhân viên đã biết chuyện nhưng họ chỉ xì xào sau lưng em mà không lên tiếng, em đoán họ chỉ nói xấu em mà thôi. Chị ơi, em không hề muốn thế, em đã sai lầm khi cho anh ấy ôm em. Giờ em có nên nói điều này với bạn trai em không? Nếu im lặng giấu giếm anh thì em cũng day dứt lắm, em sợ công ty biết chuyện rồi thì rồi sẽ đến tai anh. Em nên làm sao?

Đêm đó, em đã lao ra khỏi khách sạn trong tình trạng không có quần áo mà chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm quàng lên người - Ảnh 3.

Chào bạn!

Hướng Dương thật lấy làm tiếc và chia sẻ với bạn về sự cố này, nhưng bạn ơi, lỗi này đâu phải do bạn, bạn tốt bụng và lo lắng cho sếp bạn nên mới mang nước chanh cho anh ta uống, kết quả là anh ta cố tình làm thế để lợi dụng bạn nhằm mục đích quan hệ tình dục. Bạn không hề chủ động khêu gợi và mời mọc anh ta, bạn thậm chí còn có thể tố cáo anh ta về hành vi quấy rối tình dục và anh ta sẽ phải bị xử lý.

Rất nhiều môi trường làm việc hiện nay nhân viên bị sếp có hành vi quấy rối tình dục, thậm chí là gạ gẫm cho thăng chức hay đe dọa sẽ giáng chức hoặc giảm lương để ép buộc nhân viên đồng ý quan hệ tình dục với mình. Có nhiều hành vi quấy rối không được nói ra chỉ vì sự sợ hãi quyền lực của người sếp và sợ ảnh hưởng đến công việc của mình.

Một môi trường làm việc mà nhân viên biết nhưng lại có vẻ chỉ thích xì xào thay vì hỏi han để giúp đỡ hỗ trợ bạn, ở một nơi mà sếp tỏ vẻ thản nhiên như không sau hành vi quấy rối đêm trước thì bạn hãy cân nhắc đó có phải là nơi bạn muốn làm việc và xác định làm việc lâu dài hay không? Nếu tiếp tục, hãy nói chuyện thẳng thắn và yêu cầu sếp bạn phải có thái độ đúng mực, còn nếu không hãy tính toán đến kế hoạch tìm một môi trường làm việc an toàn thân thiện hơn với bạn.

Bạn băn khoăn về câu chuyện này và có nên nói cho bạn trai biết, thật ra nếu nói ra bạn cũng cần phải lường trước rằng với tính cách của anh ấy có thể chấp nhận được việc này và đứng về phía bạn hay không? Nói ra cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ sẵn sàng đối diện với cả việc được mất trong tình cảm nữa nhé. Nhưng dù thế nào cũng hãy nhớ, bạn không bao giờ có lỗi!

Thân mến! Hướng Dương.

Chia sẻ