Đẻ rơi con ngay trên sàn bệnh viện

Lan Hương,
Chia sẻ

Vợ chồng chị Trần, người Phúc Châu, Trung Quốc đã đón chào đứa con đầu lòng của mình theo một cách rất đặc biệt. Không kịp vào phòng đẻ, chị đã đẻ rơi con trai mình ngay tại sảnh bệnh viện trước khi các bác sĩ có mặt.

Theo lời kể của cặp vợ chồng này, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 24/7, chị Trần bỗng cảm thấy vùng bụng bầu vô cùng khó chịu. Thấy vậy, chồng chị lập tức gọi taxi đưa vợ đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường đi, bụng chị Trần càng ngày càng đau dữ dội như thể sắp sinh con.
 
Đẻ rơi con ngay trên sàn bệnh viện 1
Em bé bị đẻ rơi ngay trên sàn bệnh viện.

Khi vừa bước vào sảnh bệnh viện, chị  Trần đột nhiên đứng im bất động. Sau đó, người lái xe đi cùng bỗng hét lên thất thanh: “Em bé bị đẻ rơi rồi”.  Chồng chị hốt hoảng nhìn xuống dưới, phát hiện ra con trai họ đang nằm khóc dưới đất, trên bụng vẫn còn dính cuống rốn. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, anh Trần vứt túi đồ mang theo sang một bên, vội vàng bế đứa con trai đỏ hỏn lên. Chỗ bé trai nằm còn lưu lại một vũng máu lớn.
 
Đẻ rơi con ngay trên sàn bệnh viện 2
Người chồng vội vã bế con trai lên.

Ngay sau đó, người lái xe vội chạy đi gọi bác sĩ, để lại hai vợ chồng anh chị và đứa con nhỏ với tâm trạng hoang mang.
 
Đẻ rơi con ngay trên sàn bệnh viện 3

Ít phút sau các bác sĩ và y tá đã có mặt. Em bé nhanh chóng được cắt cuống rốn và đưa vào phòng cấp cứu.
 
Đẻ rơi con ngay trên sàn bệnh viện 4

Đến ngày 26/7, dưới sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, sức khỏe của bé trai và chị Trần đều đã ổn định. Nghĩ lại khoảnh khắc nhìn thấy con trai rơi dưới đất, anh Trần vẫn chưa hết bàng hoàng. “Tôi không nghĩ là bé lại ra đời sớm như vậy vì vẫn còn một tháng nữa mới đến ngày sinh. Mặc dù sinh non nhưng con trai tôi khỏe mạnh và nặng 2,9kg”, anh hạnh phúc chia sẻ.
Chia sẻ