Để mưu đại sự, chị em cần phải có những kẻ sẵn lòng thay ta quản chuyện tầm thường

Quiry,
Chia sẻ

Triết lý thâm thuý này được đúc kết từ bộ phim đang gây sốt "Tình yêu và tham vọng".

Tối qua trên sóng VTV3, bộ phim "Tình yêu và tham vọng" tập 23 đã mang lại cho khán giả những tình tiết mới vô cùng hấp dẫn. Đặc sản của phim ngoài những thị phi, mối quan hệ chồng chéo thì còn muôn vàn triết lý thâm sâu.

Phải nói, mặc dù bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu, thương trường là chính nhưng đạo diễn vẫn khắc họa rất tốt mảng công sở. Những câu triết lý thường cũng bắt nguồn từ chốn văn phòng mà ra. Đặc biệt trong tập tối qua, bố của phó tổng giám đốc Tuệ Lâm - người sở hữu cổ phần lớn thứ 2 của tập đoàn Hoàng Thổ đã có một bài học sâu sắc dạy dỗ con gái mình.

Muốn làm người vĩ đại, chị em công sở phải cần có những kẻ luôn sẵn sàng thay chúng ta xử lý chuyện tầm thường - Ảnh 1.

Cụ thể, ông này đã nói với cô con gái rượu: "Con muốn làm một người vĩ đại, thì con phải có những kẻ sẵn sàng thay con giải quyết những chuyện tầm thường."

Nhìn chung trong bộ phim, bố của Tuệ Lâm cũng ở trong tuýp nhân vật phản diện, do đó câu nói trên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tư duy và mưu đồ của con gái. Có lẽ về những tập phim sau, Tuệ Lâm sẽ nghe theo lời của bố và dùng chính những tay sai hòng hãm hại người khác để đạt được mục đích của mình.

Xin tạm không bàn đến phim, quả thực câu nói trên là một bài học mà chính các chị em công sở cũng nên khắc cốt ghi tâm.

Vì sao muốn trở nên vĩ đại cần có "đồ đệ" giúp chị em giải quyết chuyện tầm thường?

Thăng quan tiến chức - ấy là mục tiêu của bất cứ dân công sở nào. Chẳng có ai mãi làm một vị trí, hưởng mãi một mức lương suốt cả đời. Muốn phát triển, muốn đạt được những thành tựu cao hơn bắt buộc chị em phải tiến lên.

Mặt khác, giả sử như bạn đã lên chức trưởng phòng, lúc này bạn không còn là con bé "ma mới" chuyên đi gọt hoa quả, pha cà phê sáng cho sếp đúng không nào? Hơn nữa, để có những giây phút ngồi bàn bạc chuyện lớn trong phòng cùng sếp, hẳn là chị em cũng chẳng thể nào xử lý đống việc vặt như photo tài liệu, scan văn bản, mua văn phòng phẩm... Do đó, nhất định bạn luôn phải có người giúp mình gánh vác những chuyện cỏn con như thế.

Muốn làm người vĩ đại, chị em công sở phải cần có những kẻ luôn sẵn sàng thay chúng ta xử lý chuyện tầm thường - Ảnh 2.

Bố của Tuệ Lâm nói không sai, để leo lên vị trí cao, đôi khi sẽ không tránh khỏi những đấu đá, toan tính. Điều quan trọng là nếu chị em cứ mải mê bày mưu tính kế thì sẽ mất thời gian, và hơn nữa khi mọi chuyện vỡ lở, chính bạn trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người. Vì thế hãy luôn kết thân với những người sẵn sàng giúp ta, bảo vệ ta cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Mặt khác, có một "quân sư" bên cạnh sẽ giúp chị em dễ thở với mọi việc hơn nhiều. Ví dụ như anh trưởng phòng nọ mỗi lần muốn book phòng họp, photo tài liệu, lấy cà phê đều có một "đồ đệ" răm rắp làm theo. Hay một cô phòng nhân sự cũng có đàn em sẵn lòng "nhập liệu" giúp chị già mắt kém tay gõ máy chậm. Khi bạn đã đạt được ở một vị trí nhất định trong công ty, khi ấy bạn có quyền nắm thế chủ động và xử lý tất cả công việc một cách ổn thoả, có lợi nhất cho bản thân.

Vậy với chị em, người bố của Tuệ Lâm trong tập phim trên nói như thế có đúng không?

Muốn làm người vĩ đại, chị em công sở phải cần có những kẻ luôn sẵn sàng thay chúng ta xử lý chuyện tầm thường - Ảnh 3.

Chia sẻ