Dạy con là một nghệ thuật và việc phạt con sao cho đúng mà không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ cũng là điều mà cha mẹ cần phải lưu ý và học hỏi.
Các cụ vẫn thường nói "Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo". Nhưng ít ra cũng phải dạy con một số kĩ năng để khi không có người lớn bên cạnh, trẻ cũng không bị ngã.
Chị Kim Xuân thừa nhận, chỉ vì quá thương con mà chị đã làm lỡ của con 4 năm dài. Chị hối hận: “Giá như tôi chịu lắng nghe con thì mọi việc sẽ không ra như vậy.
Người mẹ không để con chấp nhận thất bại như là một chuyện đương nhiên đã khiến cho cô bé 15 tuổi Lê Nguyễn Quỳnh Anh tại đêm diễn thứ 7 của Vietnam's Got Talent phải chịu đựng búa rìu dư luận. Người ta thấy tội nghiệp cho cô bé và bày tỏ sự tức giận với bà mẹ.
Đúng là Tết là những ngày quan trọng, cần giữ hòa khí trong nhà. Nhưng đừng vì lo sợ mất hòa khí mà quên mất rằng dịp Tết cũng là dịp để dạy con nhiều điều có ích.