Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe ô tô, trốn khỏi thủ đô "đi đến nơi có biển bạc núi xanh"

Thanh Hương,
Chia sẻ

Với mỗi chuyến đi, cả gia đình chị Hạnh lại có thêm một khoảng thời gian ý nghĩa, cực chill bên nhau.

Nếu chỉ nhìn ngoại hình, chắc chẳng ai có thể tưởng tượng chị Lê Thúy Hạnh (30 tuổi, Hà Nội) đã là mẹ của 2 bé trai xinh xắn, đáng yêu. Bởi bà mẹ này có ngoại hình quá trẻ trung so với độ tuổi. Không chỉ vậy, chị còn sở hữu mái tóc ngắn, nhuộm xanh cực sành điệu.

Được biết, chị Hạnh hiện là chủ của 2 thương hiệu thiết kế thời trang khá nổi tiếng tại Hà Nội. Các bé nhà chị tên Loki và Moon, sinh năm 2014 và 2016. Là một người cá tính, lại làm về một lĩnh vực cần nhiều sự sáng tạo nên cuộc sống của chị Hạnh khá "chill". 

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 1.

Chị Hạnh có ngoại hình cực trẻ trung và cá tính.

Sự "chill" này được bà mẹ 9x áp dụng vào cách nuôi dạy con. Không bó buộc trên những trang sách, hay 4 bức tường quanh nhà, chị Hạnh thường xuyên dẫn các con ra ngoài "ngao du" trên chiếc xe ô tô SUV. Cả nhà cùng nhau ngắm nhìn thế giới xung quanh. Qua mỗi chuyến đi, Loki và Moon được vui đùa thỏa thích, và tất nhiên học hỏi thêm được vô vàn điều thú vị. 

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 2.

Hai bé Loki và Moon nhà chị Hạnh.

"Con ơi, đi trốn với mẹ - Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh"

Từ nhiều năm nay, du lịch dã ngoại trở thành một hoạt động chính của gia đình chị Hạnh. Trong năm, gia đình sẽ cùng nhau thu xếp thời gian cho những chuyến đi dài khoảng 1 tuần, tuỳ điều kiện mà sẽ đi trong nước hoặc đi nước ngoài từ 2-3 chuyến, vào các mùa khác nhau. 
Thời gian còn lại cả gia đình sẽ duy trì lịch đi chơi hàng tuần hoặc cách 2 - 3 tuần.

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 3.

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 4.

Gia đình chị Hạnh thường chọn những địa điểm du lịch gần gũi với thiên nhiên.

Địa điểm thường là các nơi gần gũi với thiên nhiên, có không gian rộng như suối, núi đồi, có thể là ngoài trời hoàn toàn và cắm trại ngủ qua đêm hoặc homestay. Nói về mục đích của những chuyến đi, chị Hạnh bồi hồi kể lại: "Loki là em bé đầu tiên của gia đình mình, cháu đầu tiên của ông bà nội ngoại. Bà nội là người làm trong ngành y nên rất nguyên tắc và sạch sẽ. Thành ra Loki là một cậu bé không thích những trò “nghịch bẩn”, luôn đi giày tất quanh năm.

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 5.

Bé Loki từng không thích những trò nghịch bẩn.

Có thể nói Loki trái ngược hẳn với mẹ. Mình là một cô bé lớn lên ở nông thôn, cả tuổi thơ sống trên cây ổi. Không một trò gì của trẻ em nông thôn mà mình chưa thử, đặc biệt là thích chạy nhảy chân đất. 

Rồi có một sự kiện bước ngoặt xảy ra, đó là năm Loki hơn 2 tuổi. Trong một chuyến đi dã ngoại, khi tất cả các bé khác thích thú chạy chân đất chơi đùa thì Loki nhất định đòi mình bế. Con sợ cảm giác đi chân trần, lúc đó mình cũng khá ngỡ ngàng và quyết định sẽ từ từ giúp con có nhiều trải nghiệm hơn".

Chính từ sự kiện này, chị Hạnh quyết định phải "đưa các con đi trốn".

Trên chiếc xe ô tô, mình phóng tầm mắt đến chân trời mới toanh!

"Để nuôi dạy con trở thành một người yêu thiên nhiên thì trước hết con cần phải trải nghiệm về thiên nhiên  trước, rồi từ từ mới nảy sinh được tình cảm. Cuối cùng con sẽ biết bảo vệ thiên nhiên đẹp đẽ đó", bà mẹ 2 con nhận định. 

Chị Hạnh cho biết: "Những chuyến đi được chúng mình tăng dần về tính hoang dã chứ không đột ngột hay ép buộc để không khiến con bị shock, sợ hãi. 

Nếu con chưa sẵn sàng tham gia một hoạt động nào đó thì ba mẹ sẽ thuyết phục và chờ đợi chứ không ép buộc hay so sánh, khích bác con. Ví dụ như lần gần đây nhất các bạn được tham gia tát ao bùn và bắt cá. Cả Loki và 
Moon đều không sẵn sàng và mình là người duy nhất xuống. 

Đến gần cuối buổi thì Loki mới xin ba cho xuống lội bùn một chút nhưng lại rất hăng hái bê cả chậu cá nặng từ ao về đến tận homestay. Bé cùng chủ nhà thả những bạn cá bé xuống ao".  

Được biết, phương tiện được chị Hạnh lựa chọn trong mỗi chuyến đi là chiếc xe ô tô SUV, dòng eco sport của gia đình. Nếu là những chuyến đi xa, cả nhà sẽ đi bằng máy bay, tuỳ địa điểm thì thuê ô tô hoặc xe máy tại đó để tự do di chuyển. Đặc biệt, gia đình thống nhất không đặt tour để cho các con được vui chơi thoải mất nhất có thể.

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 8.

Những đứa trẻ được bố mẹ chở trên chiếc xe ô tô bán tải.

Với mỗi chuyến đi, cả gia đình lại có thêm một khoảng thời gian ý nghĩa, cực chill bên nhau. Đám trẻ được vui đùa giữa thiên nhiên, xông xáo giúp bố mẹ dựng lều, nướng thịt, chuẩn bị đồ ăn, tham gia các hoạt động đã lên kế hoạch trước. Tuy nhỏ con nhưng các cậu nhóc thoăn thoắt làm việc, hăng say và hiệu quả chẳng kém gì người lớn. 

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 9.

Đám trẻ có những trải nghiệm đáng nhớ.

Nhìn nụ cười tươi rói của Loki và Moon, chị Hạnh biết các con đã có một cuối tuần bùng nổ và ý nghĩa. Bên cạnh đó, những chuyến đi còn giúp 2 nhóc tỳ khỏe mạnh hơn, tăng cường sức đề kháng. Bởi dưới 3,4 tuổi, các bé rất dễ ốm sốt khi thay đổi môi trường. Khi đã quen dần với các chuyến đi ngắn thì các con sẽ có đủ sức khoẻ cũng như kỹ năng để cùng ba mẹ tận hưởng các chuyến đi dài hơn. 

Bố mẹ mệt lả nhưng miễn sao con vui và học hỏi được nhiều điều

Mặc dù những chuyến đi rất vui nhưng chị Hạnh thú nhận: "Người lớn không được tận hưởng nhiều đâu". Bởi khi xác định đi chơi với các con nhỏ thì bố mẹ phải thực sự chăm chỉ. "Các con mình đều là con trai. Mức năng lượng của các bạn rất cao, rất hiếu động. Thêm vào đó chúng mình lại lựa chọn các điểm vui chơi ngoài thiên nhiên nên phải để ý, quan sát, chơi cùng các con cả ngày. 

Sau một tuần đi làm mệt mỏi, cuối tuần lại lái xe đường dài rồi cùng các con hoạt động thì thực sự bã cả người. Nhưng bù lại, chúng mình có thời gian quan sát, trò chuyện với con.

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 11.

Các con cũng tự lập hơn, biết chăm sóc cho bản thân, quan tâm đến ba mẹ. Đôi bên thoải mái, tâm sự với nhau nhiều hơn. Với gia đình mình, việc duy trì hoạt động dã ngoại cùng nhau này thực sự rất quan trọng. Nó giúp chúng mình xây dựng những kỷ niệm đẹp mà mình tin rằng sẽ đồng hành cùng các con suốt cả cuộc đời sau này.

Những việc trở thành thói quen thì sẽ không khó khăn để thực hiện nữa", chị Hạnh chia sẻ. Được biết mỗi chuyến đi của gia đình chị đều được kết hợp với gia đình những người bạn thân thiết, có chung quan điểm giáo dục. 

Nếu những đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, tăng khả năng giao tiếp, kết bạn thì những ông bố bà mẹ sẽ ngồi quây quần bên bếp ăn. Họ cùng nhau trao đổi về cách giao tiếp hiệu quả với con, những giai đoạn phát triển mà các con đã, đang và sắp trải qua. 

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 12.

Gia đình chị Hạnh thường đi du lịch cùng những người bạn có chung quan điểm dạy con.

Nhìn lại những chuyến đi, chị Hạnh hào hứng tâm sự: "Chúng mình cảm nhận được rất rõ sự thay đổi nhận thức của các con về nơi gọi là đất nước. Các con được tận mắt khám phá những nơi tươi đẹp, nảy sinh tình yêu thương và từ đó có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống của mình".

Nói thêm về chi phí, bà mẹ 2 con chia sẻ: "Thường chi phí cho các chuyến đi hàng tuần sẽ được gia đình giới hạn trong khoảng dưới 5 triệu đồng. Các chuyến đi xa thì sẽ tuỳ địa điểm. Trong nước thì dưới 25 triệu đồng, ra nước ngoài thì sẽ cao hơn nhưng luôn có dự trù chi phí phát sinh cho y tế. Các gia đình cũng nên mua bảo hiểm cho con nếu đi du lịch nước ngoài để cover chi phí này".

Dạy con cực chill như bà mẹ Hà Nội: Cuối tuần lại dắt nhau lên xe bán tải, trốn khỏi thủ đô để "đi đến nơi có biển bạc núi xanh" - Ảnh 13.

Chia sẻ