Chỉ mất 1 giờ 30 phút di chuyển bằng ô tô là bố mẹ và các con đã có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên với đồng cỏ mênh mông, suối trong mát tại khu cắm trại ở Đà Bắc, Hòa Bình này.
Thời điểm gia đình chị Huyền đi thời tiết đẹp, trời xanh, nắng vàng chụp ảnh siêu ảo, "ai đang phân vân thì chốt luôn cho nhanh".
Các mẹ bảo rằng nhất định phải cho con đi vườn thú safari ít nhất 1 lần, nghe thì hơi quá nhưng cứ xem hết những điều dưới đây bạn sẽ hiểu!
Còn gì tuyệt vời hơn khi cuối tuần cả nhà rời xa khói bụi thành phố, về thảo nguyên xanh tận hưởng không khí trong lành giữa một khung cảnh đẹp như tranh vẽ thế này!
Rời xa chiếc tivi và cất gọn Ipad vào 1 góc, cuối tuần này cha mẹ đưa con đến những địa điểm này, trẻ sẽ ố á ngạc nhiên, chăm chú không rời mắt khi được chiêm ngưỡng những con vật ngoài đời thực.
Xem xong bộ ảnh này thì đảm bảo dân tình lại háo hức muốn lên Sa Pa ngay và luôn.
Với mong muốn giúp các con có một chuyến đi ý nghĩa, khám phá vùng đất mới, nhóm của chị Nguyễn Hà đã lựa chọn Mù Cang Chải làm điểm dừng chân và có những kỷ niệm vô cùng thú vị tại nơi này.
Chắc hẳn đến thời điểm hiện tại, chỉ mình cô bé này mới có kiểu check-in Đà Lạt lạ lùng như thế kia.
Với nhiều mảng không gian xanh, thoáng mát, đây là địa điểm dã ngoại, vui chơi ngoài trời lý tưởng cho trẻ sau những ngày kết thúc năm học.
Chẳng cần phải đi xa nhưng cả nhà chắc chắn sẽ có nhiều trải nghiệm thích thú ở địa điểm này.