Đạp xe 2.400km để cầu hôn

Mỹ Lộc,
Chia sẻ

Một thanh niên Trung Quốc đã bắt đầu hành trình bằng xe đạp vượt 2.400km để cầu hôn bạn gái.

26/8/2012, một chàng sinh viên tốt nghiệp Đại học Hàng không dân dụng tên là Châu Tuệ Đồng đã mang theo tình yêu của mình từ Bắc Kinh (thành phố nơi anh ta tạo dựng sự nghiệp) đi đến thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông để nói lời cầu hôn với bạn gái.

Đạp xe 2.400km để cầu hôn

Hình ảnh chiếc hộp lớn đã được mở ra, để lộ một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ sáng chói, bên cạnh là những dòng chữ lớn được dựng lên “MARRY ME” (lấy anh nhé). Đó thực chất là một bức tranh 3D độc đáo và ẩn chứa tình cảm mà Châu Tuệ Đồng muốn gửi đến bạn gái của mình.

Đạp xe 2.400km để cầu hôn
Bức tranh 3D tự tạo đầy tình yêu của Châu Tuệ Đồng

Theo kế hoạch Châu Tuệ Đồng sẽ đi qua Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, đến ngày 14/9 hi vọng sẽ đến đích. Quãng đường dài tổng cộng 2.400km.

Đạp xe 2.400km để cầu hôn
Lộ trình chuyến đi

Trước khi đi, anh đã viết trên blog của mình, việc chọn một cách gian nan vất vả để cầu hôn không phải vì muốn khoe khoang, Tuệ Đồng chỉ muốn chứng minh rằng sau này bất kể trong cuộc sống có gặp bao nhiêu khó khăn, đau khổ thì anh đều có thể thực hiện lời hứa mang lại hạnh phúc cho bạn gái của mình.

Đạp xe 2.400km để cầu hôn
Gương mặt thể hiện rõ sự quyết tâm
Chia sẻ