Cô gái vô cùng hạnh phúc trước màn cầu hôn hoành tráng của bạn trai, ước mơ năm 16 tuổi cuối cùng cũng thành hiện thực.
Xem đi xem lại rồi cũng phải khẳng định một điều rằng, dù muốn có gì đi chăng nữa thì cũng phải giàu có trước đã.
Câu chuyện này được chính chủ chia sẻ trên diễn đàn Reddit và nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.
Phải mất tới 6 tháng, anh chàng này mới hoàn tất kế hoạch chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn và độc nhất vô nhị.
Khi tất cả bạn bè, người thân của cặp đôi trong tâm thế đến dự tiệc sinh nhật thì mọi sự lại diễn ra hoàn toàn khác.
Trần đời có tỷ cách để cầu hôn nhưng ý tưởng "bị cảnh sát bắt giữ vì buôn ma túy" thế này thì đúng là có 1-0-2.
Thay vì có một kết cục tốt đẹp cho màn cầu hôn ấn tượng thì cặp đôi đã gặp phải tình huống éo le, khiến ai xem cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Thay vì là một chiếc nhẫn đắt tiền, chàng trai quyết định sẽ tặng cho người yêu một món quà cầu hôn không thể quên trong đời.
Ny gật đầu nhận lời cầu hôn của Sỹ không phải vì cẩm tú cầu hay nhẫn kim cương. Cô đồng ý vì" "em chưa bao giờ tin đàn ông sẽ tốt với mình mãi, nhưng gặp anh thì định kiến ấy bị xóa tan"...
Không phải iPhone, nhẫn kim cương, siêu xe hay 999 quả bưởi như các "tiền bối" đi trước, chàng trai này đã biến màn cầu hôn thành thảm họa với món quà cực kỳ "khác biệt".