Dành dụm mãi mới được 300 triệu mà giờ chồng hỏi tôi có để yên cho anh sống không?
Tôi nghe vậy càng tức.
Tôi với chồng cưới nhau được vài năm, cuộc sống không đến mức quá khó khăn nhưng cũng chẳng dư dả gì. Hai vợ chồng đều đi làm, tháng nào cũng cố gắng chắt bóp một chút. Có những lúc bạn bè rủ đi ăn, đi chơi, tôi đều từ chối vì nghĩ thôi để tiền dành dụm. Cứ thế mãi, cuối cùng vợ chồng tôi cũng gom được 300 triệu trong tài khoản tiết kiệm.
Với người khác, 300 triệu có thể không phải số tiền quá lớn, nhưng với tôi, đó là cả một quãng thời gian dài cố gắng. Tôi từng nghĩ chỉ cần cố thêm vài năm nữa, hai vợ chồng sẽ có một khoản đủ để mua sắm thứ gì đó lớn hơn, hoặc ít nhất cũng có tiền phòng khi có chuyện bất ngờ.
Không ngờ chuyện bất ngờ lại đến nhanh hơn tôi tưởng.
Khoảng 2 tháng trước, chồng tôi đi ăn uống với mấy người bạn. Tôi cũng chẳng phản đối vì lâu lâu anh mới tụ tập. Nhưng tối hôm ấy, lúc đang chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được điện thoại báo chồng bị tai nạn phải nhập viện.
Tôi chạy đến nơi mà chân tay rụng rời. May là anh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương khá nặng, phải nằm viện điều trị một thời gian. Sau khi cộng đủ tiền viện phí, thuốc men, chụp chiếu và các khoản phát sinh, số tiền tiêu tốn hơn 100 triệu.

Ảnh minh họa
Nhìn khoản tiết kiệm từ 300 triệu giảm xuống còn chưa đầy 200 triệu, tôi vừa xót vừa bực.
Tôi biết tiền mất rồi có thể kiếm lại, chồng khỏe mạnh mới là quan trọng. Nhưng nghĩ đến cảnh hai vợ chồng phải nhịn ăn nhịn tiêu từng chút để dành được số tiền ấy, tôi vẫn không khỏi tiếc. Đặc biệt, tôi càng bực hơn khi nghĩ nếu hôm đó anh không đi uống với bạn bè thì có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện.
Chồng tôi sau khi xuất viện cũng phải nghỉ làm hơn 1 tháng. Nhà vốn chẳng dư dả, giờ một người không có thu nhập, lại thêm tiền thuốc men và sinh hoạt phí. Tôi buộc phải cắt gần hết những khoản trước đây còn có thể chi.
Bữa cơm gia đình cũng đơn giản hơn. Những món thịt cá trước đây mua vài lần một tuần giờ phải cân nhắc. Tôi cũng không dám mua quần áo, mỹ phẩm hay bất cứ thứ gì không thật sự cần thiết.
Thế nhưng chính chuyện tiền bạc lại khiến vợ chồng tôi cãi nhau liên tục. Tôi nhiều lần nhắc chồng phải giữ sức khỏe, hạn chế bia rượu, đi đâu cũng phải cẩn thận. Còn anh lại cho rằng tôi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện hơn 100 triệu khiến anh thêm áp lực. Anh đã phải chịu nỗi đau thể xác, giờ lại thêm nỗi bực tinh thần, anh hỏi tôi có còn để cho anh sống không?
Tôi nghe vậy càng tức. Tôi biết anh nói không sai, nhưng tôi tiếc tiền và tiếc sức khỏe của anh thì cũng có gì là sai? Tôi không nói đi nói lại thì lỡ sau này khỏe lên, anh lại tiếp tục như vậy thì tôi phải làm sao?