Đang yêu say đắm, nhưng chỉ vì mở một thư mục bí ẩn trong điện thoại của bạn trai mà tôi phải cắt đứt mọi liên lạc

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi chặn mọi liên lạc, xoá mọi hình ảnh. Nhưng tôi giữ lại một thứ, đó là một bức ảnh chụp màn hình.

Tôi vừa chia tay bạn trai.

Anh là người yêu đầu tiên của tôi. Chúng tôi quen nhau ở một buổi tiệc sinh nhật bạn chung. Ngay từ giây đầu tiên, tôi đã bị hút vào ánh mắt của anh, anh cao ráo, vai rộng, nụ cười sáng, kiểu đàn ông đi đến đâu cũng khiến người ta ngoái lại nhìn. Khi anh ngỏ ý làm quen với tôi, tôi không thể tin vào tai mình.

Anh cưng chiều tôi hết mực. Nhắn tin mỗi sáng, gọi điện mỗi tối. Anh nhớ tôi trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Tôi thấy mình may mắn. Tôi nghĩ những người đàn ông tốt như anh không còn nhiều.

Chúng tôi yêu nhau được gần một năm, rất bình yên hạnh phúc, cho đến cái tối định mệnh đó.

Tối hôm ấy, anh ngủ quên trên sofa khi đang xem phim cùng tôi. Điện thoại anh rơi khỏi tay, màn hình vẫn sáng, không khóa. Tôi chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của anh, không phải vì tôi không tò mò, mà vì tôi tin anh. Nhưng tối đó, tôi không hiểu sao, tay tôi lại run run nhặt chiếc điện thoại lên.

Thông báo Messenger hiện lên: " Tối nay em nhớ gửi hình sớm nha, anh không ngủ được nếu thiếu ‘liều’ của em đâu 😘".

Tôi chết đứng, tay đờ ra, tim đập loạn xạ. Tôi mở tin nhắn. Một cái tên lạ hoắc: Mèo Mun . Bên dưới là hàng dài tin nhắn, hình ảnh - những bức ảnh tôi chưa từng dám chụp, chưa từng dám nghĩ anh có thể nhận từ ai đó khác. Những lời ngọt ngào, đầy ẩn ý. Lúc ấy, tôi thấy đầu óc quay cuồng.

Tôi mở tiếp mục " Hình ảnh đã lưu" . Có cả một album. Không chỉ một cô gái. Không chỉ Mèo Mun . Có Cáo Xám , Bé Hổ , Cherry ... Mỗi người một phong cách. Một số đoạn chat còn ghi lại cuộc hẹn, địa điểm cụ thể. Một vài cái tên tôi nhận ra vì họ từng thả tim và bình luận ảnh của anh.

Tôi đóng điện thoại lại. Tay tôi lạnh ngắt, lòng tôi chao đảo. Nhưng tôi không đánh thức anh. Tôi ngồi đó, nhìn khuôn mặt ngủ bình yên của người đàn ông tôi yêu say đắm, mà thấy căm giận, đau đớn.

Đêm ấy, tôi không ngủ.

Đang yêu say đắm, nhưng chỉ vì mở một thư mục bí ẩn trong điện thoại của bạn trai mà tôi phải cắt đứt mọi liên lạc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm sau, tôi không nói gì. Tôi cần thời gian. Tôi cần hiểu người đàn ông này rốt cuộc đang làm gì?

Tôi âm thầm theo dõi và rồi cũng phát hiện ra bí mật của anh.

Tôi thấy anh gặp gỡ những cô gái khác vào những lúc tôi đi làm (mà thực ra tôi đã xin nghỉ phép để theo dõi anh), anh công khai nắm tay họ ở những nơi công cộng, trong quán cà phê, trên đường... Sáng anh vẫn nhắn tin nhắc nhở tôi nhớ ăn uống đầy đủ, hỏi han tôi đi làm chưa, nhưng đến trưa, anh đã đi ăn cùng một cô nàng khác... Bám theo anh một tuần mà tôi thấy anh gặp gỡ 4 người, tôi thật không dám tin anh có thể qua mặt được tôi suốt từng ấy tháng trời mà tôi không hề biết gì.

Tôi chia tay anh chỉ bằng một tin nhắn ngắn: "Anh giỏi lắm. Nhưng trò chơi kết thúc rồi".

Tôi chặn mọi liên lạc, xoá mọi hình ảnh. Nhưng tôi giữ lại một thứ, đó là một bức ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa anh và một cô gái khác. Chỉ để nhắc mình rằng đã từng đau đớn, đã bị phản bội như thế, phải tỉnh táo lên. Tôi cũng thành thật khuyên các cô gái khác, nếu có yêu thì cũng hãy tỉnh táo, hãy lý trí một chút, đừng như tôi, để giờ đau đớn vật vã vô cùng.

Chia sẻ