Người yêu rủ tôi đi Phú Quốc, tôi hí hửng tưởng được bao trọn gói, ai ngờ vừa đặt vé xong thì thái độ của anh khiến tôi lo sợ

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi định nhắn Huy thêm lần nữa nhưng cứ viết xong lại xóa vì thấy ngại quá.

Tôi không biết nên gọi chuyện này là gì. Lừa đảo tình cảm? Tự mình ảo tưởng? Hay chỉ đơn giản là… ngu?

Chuyện là thế này: Người yêu tôi – Huy – rủ tôi đi Phú Quốc chơi. "Tụi mình yêu nhau nửa năm rồi mà chưa có chuyến nào đàng hoàng ha, để anh dẫn em đi đổi gió". Tôi nghe mà lòng rộn ràng. Trong đầu lập tức hiện lên cảnh hai đứa ngồi quấn khăn tắm uống cocktail bên hồ bơi, chụp hình couple đăng story kiểu "Người ấy bí ẩn"...

Tôi đồng ý ngay lập tức. Thế là hai đứa lên kế hoạch, chọn ra được ngày rồi thì Huy bảo tôi đặt vé máy bay và khách sạn vì anh không dùng thẻ tín dụng, đặt xong hết bao tiền thì nhắn anh chuyển khoản lại.

Thế là tôi vui vẻ lên mạng, tìm tòi rồi đặt luôn vé máy bay và khách sạn trong Phú Quốc, trọn combo 10 triệu/2 người, chưa tính ăn uống, taxi, phát sinh.

Sau đó tôi chụp màn hình gửi cho Huy. Anh thả tim, sau đó... không có sau đó, tôi chờ 3 ngày sau cũng không thấy anh chuyển khoản lại như lời anh nói. Trong khi sắp đến ngày lên đường rồi.

Người yêu rủ tôi đi Phú Quốc, tôi hí hửng tưởng được bao trọn gói, ai ngờ vừa đặt vé xong thì thái độ của anh khiến tôi lo sợ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đêm qua, tôi quyết định nhắn cho anh một tin: "Anh Huy ơi, vụ tiền vé máy bay và phòng khách sạn...". Tôi còn thêm 2 icon mặt cười phía sau, mục đích để giảm bớt tính chất đòi nợ.

Anh seen nhưng 1h sáng mới thấy anh nhắn lại: "Anh đang kẹt, khi nào về thì anh trả luôn nha, baby".

Bỗng dưng tôi nhớ lại lần đi ăn buffet, tôi quẹt thẻ "tạm" vì anh quên không mang tiền mặt, hay cái lần đi chơi, anh bảo tôi vào mua trà sữa vì tháng này anh âm tiền, tháng sau anh bù lại. Nhưng xong rồi anh liền quên. Tôi không phải kiểu bạn gái tính toán từng đồng nên 2 lần đó, tôi coi như mình mời anh. Thế nhưng lần này là 10 triệu chứ không phải 1-200 ngàn hay 1-2 triệu.

Bạn tôi bảo: "Mày tỉnh giùm cái. Thẻ tín dụng không có, tiền mặt không có mà đòi dẫn người ta đi du lịch? Mày là bạn gái hay là nhà tài trợ?".

Tôi chỉ biết cười, không biết nói sao để biện minh cho bạn trai, vì bạn tôi nói đúng quá.

Giờ tôi ngồi đây, vali đã soạn, vé máy bay trong email, phòng khách sạn đã xác nhận. Mọi thứ sẵn sàng, trừ tâm trạng.

Coi như anh không bao tôi, mà tôi tự trả phần của mình cũng được, vậy thì anh cũng nên chuyển khoản lại cho tôi 5 triệu chứ. Tôi định nhắn Huy thêm lần nữa nhưng cứ viết xong lại xóa vì thấy ngại quá, chưa đi du lịch mà đã đòi tiền thì có kì quá không?

Theo mọi người, tôi nên đòi tiền trước khi đi du lịch hay cứ cố gắng đi chơi xong về thì đòi một thể? Thực sự tâm trạng tôi giờ chẳng còn hứng thú đi chơi nữa.

Chia sẻ