Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Đến lúc nhắm mắt xuôi tay ở "Hậu cung Như Ý truyện", cô gái này vẫn còn nguyên một câu hỏi: Ai đã giết tôi đấy? Tôi hoang mang quá cả thế giới ơi!

Cuộc chiến của dàn phi tần ở Hậu cung Như Ý truyện đã bắt đầu nóng lên với việc Nhàn Phi - Như Ý (Châu Tấn) bị đưa vào lãnh cung. Đồng thời, Hải Thường Tại - Hải Lan (Trương Quân Ninh) cũng vùng lên để trả thù những kẻ đã chà đạp mình. Khán giả của Hậu cung Như Ý truyện cứ xôn xao, bàn tán, rồi lại rôm rả bình luận về ngày Như Ý - Hải Lan hội ngộ. Nhưng, đau đớn làm sao, dường như cả thế giới đã quên mất, có một vị phi tần vừa mới qua đời trong đêm mưa gió lạnh.

Đáng thương hơn, vị phi tần này còn chẳng biết làm sao mình bị giết. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi, vị phi tần kia vẫn còn nguyên một câu hỏi: Ai đã giết tôi đấy? Tôi hoang mang quá cả thế giới ơi!

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 1.

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 2.

Di Quý Nhân chính là ta đây!

Vị phi tần đáng thương đó chính là Di Quý Nhân (Hàn Đan Đồng) - cô gái duy nhất của hậu cung bị khán giả nhận xét: Có gương mặt hao hao Trần Khôn!

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 3.

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 4.

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 5.

Ta cũng nữ tính mà, cớ sao cứ chê ta giống đàn ông nhỉ?

Tuy nhiên, nhìn kỹ mà xem, Di Quý Nhân - Hàn Đan Đồng cũng nữ tính lắm chứ. Nụ cười ấy, ánh mắt đong đưa, đa tình ấy mới diễm lệ làm sao. Nhưng tiếc lắm, vì lỡ ký hợp đồng đóng Hậu cung Như Ý truyện đến tập 20 thôi, nên khi cuộc chiến tranh giành sủng hạnh vừa bắt đầu, Di Quý Nhân đã bị "giết người diệt khẩu". Phận làm phi tần, "bị loại" đầu tiên đương nhiên là cay đắng, nhưng làm ơn nhớ đến Di Quý Nhân một chút đi nào, đừng có mãi chê bai gương mặt nàng như đàn ông nữa nhé!

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 6.

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 7.

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 8.

Nhìn mà xem, ta thực sự rất xinh, không được chê ta nữa nhé!

Trên một số diễn đàn phim ảnh, khán giả hài hước nhận xét: "Tuy là có nét giống Trần Khôn nhưng nhìn cũng xinh lắm", "Thôi không sao đâu, ít nhất còn được người ta nhắc đến, chứ mặt xinh đẹp mà thường thường bậc trung quá cũng chẳng ai nghĩ tới làm gì", "Thật là dã man khi chê bai Di Quý Nhân như đàn ông. Chỉ có hơi nam tính một chút thôi mà", "Nếu có điều kiện, cô ấy nên đi làm thẩm mỹ để các đường nét dịu dàng lại".

Hàn Đan Đồng sinh năm 1989, cô từng tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ vào năm 2006. Trước khi đóng vai Di Quý Nhân trong Hậu cung Như Ý truyện, Hàn Đan Đồng từng tham gia một số dự án điện ảnh - truyền hình như Bố là trụ cột, Lao Wai...

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 9.

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 10.

Đáng thương như cô gái này: Vừa giao chiến hậu cung đã chết sớm, lại còn bị chê bai vì gương mặt giống đàn ông  - Ảnh 11.

Vì gương mặt có phần hơi nam tính nên Hàn Đan Đồng không có nhiều cơ hội góp mặt trong các dự án lớn. Với việc gây xôn xao ở Hậu cung Như Ý truyện, xem như đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ cho sự nghiệp diễn xuất của cô nàng.

Chia sẻ