Đăng tải những bức ảnh săn bắn thú rừng, người phụ nữ bị dân mạng chỉ trích nặng nề, thậm chí còn bị nguyền rủa

Negroni,
Chia sẻ

Người phụ nữ này cho rằng thịt động vật hoang dã là thịt hữu cơ, bền vững và cô biết rằng những con vật mà cô săn được đã có một cuộc sống trọn vẹn.

Lucy Rose Jaine, 29 tuổi, sống tại Wanaka, New Zealand lần đầu tiên đi săn bắn khi cô gặp chồng của mình, anh Sharn. Lucy là một người không thích thực phẩm nông nghiệp thâm canh đã cảm thấy vô cùng yêu thích với việc săn bắn động vật. Cô cho rằng thịt động vật là thịt hữu cơ, bền vững và cô biết rằng những con vật mà cô săn được đã có một cuộc sống trọn vẹn.

Lucy và Sharn yêu thích việc săn bắn và họ đi săn đến 8 lần trong một tháng. Thậm chí, họ còn cho những đứa trẻ của mình tham gia việc săn bắn động vật hoang dã. 

Đăng tải những bức ảnh săn bắn thú rừng, người phụ nữ bị dân mạng chỉ trích nặng nề, thậm chí còn bị nguyền rủa - Ảnh 1.

Gia đình này chủ yếu là săn bắn lợn rừng, nhưng cũng có khi săn cả hươu, sơn dương, dê, thỏ, thú túi để dự trữ thức ăn.

Lucy ước tính cô tiết kiệm được khoảng 150 bảng (4,5 triệu đồng) mỗi tháng bằng việc săn bắt động vật hoang dã để lấy thịt.

Lucy cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi săn của mình lên trang cá nhân. Sau khi đăng tải những bức hình này, một số người phụ nữ đã ủng hộ việc làm của cô để tiết kiệm chi phí cho gia đình, tuy nhiên, cô cũng nhận được rất nhiều lời đe dọa từ cư dân mạng.

Đăng tải những bức ảnh săn bắn thú rừng, người phụ nữ bị dân mạng chỉ trích nặng nề, thậm chí còn bị nguyền rủa - Ảnh 2.

Lucy nói rằng: "Tôi thích việc săn bắn. Chúng tôi dạy con cái cách săn thức ăn của riêng chúng. Tôi ghét nông nghiệp nên việc săn thịt hoang dã là lý tưởng, hữu cơ và bền vững.

Những con vật đó đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Tôi thích thịt hữu cơ, nó miễn phí và nó cũng giúp ích cho nông dân.

Điều khó nhất là tìm nơi săn bắn nhưng chúng tôi khá may mắn khi những người nông dân đã nhờ chúng tôi giải quyết vấn đề lợn rừng. Ở New Zealand cho rất nhiều vùng đất được phép săn bắn công khai."

Lucy cũng trao đổi về cách cô đối phó với những phản ứng mà cô ấy nhận được trên phương tiện truyền thông xã hội. Cô nói: "Tôi nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời, đặc biệt là từ những người phụ nữ cũng thích săn bắn. Tuy nhiên, tôi cũng nhận được khá nhiều những lời đe dọa, chửi bới. 

Tôi không phản bác lại họ, tôi chỉ nói với bản thân mình rằng, người đó đã phải trải qua nhiều điều trong cuộc sống và tôi không thể phán xét những gì mà tôi không hiểu. Dù sao, chúng tôi luôn tôn trọng động vật.

Một số người còn rủa tôi chết đi nhưng tôi không trả lời. Tôi hy vọng người đó tìm được hạnh phúc."

(Theo The Sun)

Chia sẻ