Trong những ngày gần đây, tại Singapore đã xảy ra một số vụ người dân bị lợn rừng tấn công, không phải ở trong rừng mà ngay ở khu dân cư.
Không gây thù chuốc oán cũng chẳng làm gì nên tội nhưng con vật bé nhỏ, yếu ớt mới chào đời được 1 tuần đã phải chết tức tưởi trước sự bất lực của cả cha và mẹ...
“Đó là một chú chim cánh cụt bạch tạng. Các tế bào của nó không tạo ra hắc tố nên nó mang một bộ lông màu trắng, vàng kem tuyệt đẹp”.
Không thể phủ nhận rằng, động vật bị bỏ rơi rất tội nghiệp, chúng cần được yêu thương, nhưng không có nghĩa là chúng ta nên yêu thương chúng một cách mù quáng.
Mèo nhà là một "gánh nặng lớn" đối với động vật hoang dã trên toàn cầu, đặc biệt là với các loài chim và động vật có vú nhỏ, hai mục tiêu ưa thích của chúng.
Thế giới vào đầu năm ngoái không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến các đám cháy rừng thiêu rụi nhiều diện tích đất đai và làm chết hàng triệu thú hoang, trong đó có một số loài tiến gần nguy cơ tuyệt chủng.
Kenny từng được xem là chú hổ đầu tiên mắc Hội chứng Down trên thế giới nhưng câu chuyện phía sau không như mọi người tưởng.
Bức ảnh cùng với câu chuyện của chú chó và con báo đốm vừa được chia sẻ gần đây đã gây xôn xao cộng đồng mạng Ấn Độ.
Theo trang web của khu bảo tồn, bộ ba gấu, hổ, sư tử được đưa đến đó vào năm 2001 sau khi cảnh sát tìm thấy chúng dưới tầng hầm một ngôi nhà trong một cuộc vây bắt tội phạm buôn ma túy.
Mọi người thi nhau nhặt đá sỏi ở bất kỳ đâu họ tiện tay để xếp đá và ít ai biết rằng hệ quả của trào lưu tưởng như vô hại này lại rất tồi tệ.