Đang làm thì nhận được tin nhắn đòi ly hôn của vợ chỉ vì một tờ giấy tôi chưa kịp xé

H.Dương,
Chia sẻ

Vợ chụp ảnh mảnh giấy ấy gửi qua zalo cho tôi kèm tin nhắn đòi ly hôn.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Vợ chồng tôi đang gặp sóng gió chị ạ. Nguyên nhân cũng vì tờ giấy chuyển tiền mà tôi giấu trong túi áo, chưa kịp xé đi. Chẳng là tháng trước tôi vô tình gặp lại người yêu cũ và biết cô ấy đã ly hôn chồng, đang một mình nuôi con nhỏ. Thương cảnh cô ấy mẹ góa con côi, tôi cũng gửi cho 2 triệu, gọi là tiền mừng tuổi bé con.

Đang làm thì nhận được tin nhắn đòi ly hôn của vợ chỉ vì một tờ giấy tôi chưa kịp xé - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tuần trước, người yêu cũ đột nhiên gọi điện, khóc nức nở van xin tôi cho vay 200 triệu để trả nợ cho người ta, nếu không thì căn nhà đang ở sẽ bị thu hồi. Thấy tội quá, tôi lén vợ gửi cho cô ấy 200 triệu. Cô ấy cũng hỏi vay chứ không phải xin hẳn, mỗi tháng còn hứa sẽ gửi lại tiền lãi cho tôi.

Thế mà vợ phát hiện ra giấy chuyển tiền rồi làm ầm ĩ lên, đòi ly hôn. Giờ cô ấy ôm con về ngoại, thái độ cứng rắn. Tôi thật tình chẳng biết sao vợ lại làm quá mọi chuyện lên như thế, để phiền đến bố mẹ, và tôi có nên đến nhà vợ đón cô ấy về không? (hongthanh...@gmail.com)

Đang làm thì nhận được tin nhắn đòi ly hôn của vợ chỉ vì một tờ giấy tôi chưa kịp xé - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Giúp đỡ người khác là việc tốt nhưng không có nghĩa bạn được phép giấu giếm vợ mình. Tiền là của chung hai vợ chồng làm ra, trước khi muốn làm bất cứ điều gì, bạn đều phải thông qua ý kiến của vợ. Đó gọi là tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng bạn lại tự ý, "lén" cho người yêu cũ vay tiền. Dù với bất cứ lý do gì thì hành động qua mặt vợ, lén lút cho người cũ vay tiền đã là việc làm sai. Bởi việc làm ấy chứng tỏ bạn không tôn trọng vợ, thậm chí còn khiến vợ nảy sinh những suy nghĩ nghi ngờ, tiêu cực.

Bạn nên đến nhà ngoại xin lỗi vợ một cách chân thành rồi đón mẹ con cô ấy về. Sau đó, hãy chủ động giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa. Nếu cần, bạn có thể hẹn người yêu cũ, ba mặt một lời trước mặt vợ để cô ấy yên tâm về số tiền cũng như mối quan hệ giữa bạn với người cũ. Với phụ nữ, những gì liên quan đến "người yêu cũ" đều không dễ chịu gì, đặc biệt là khi chồng tự ý cho người cũ vay tiền.

Qua đó, sau này, nếu như việc gì liên quan đến tiền bạc, đến người cũ, bạn nên bàn bạc thật kĩ với vợ rồi hãy cùng nhau đưa ra quyết định. Có như thế mới tạo dựng được niềm tin với nhau và hôn nhân mới bền chặt.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Chia sẻ