BÀI GỐC Ghê sợ vì chồng ghen tuông bệnh hoạn

Ghê sợ vì chồng ghen tuông bệnh hoạn

Tôi vừa đi công tác Đà Nẵng về, khi về tới nhà chồng đã lột hết quần áo và kiểm tra xem trên người tôi có dấu vết gì không. Tôi thấy ghê sợ cách ghen tuông bệnh hoạn của anh!

4 Chia sẻ

Đàn ông tim to?

,
Chia sẻ

Em đã nói rất rõ ràng, trong trái tim anh, em không muốn đứng ở vị trí số 1 mà em muốn em là duy nhất. Như thế là sai sao?

Tâm trạng em đang rất rối bời. Anh nói yêu em. Đúng anh có yêu em. Điều đó ai cũng thấy cũng rõ, và chắc chắn em là người rõ nhất. Nhưng không phải là yêu mình em.

Bọn em yêu nhau đến giờ đã được gần 4 năm. Không phải một thời gian quá dài nhưng đủ để hiểu hết về con người nhau. Em biết tính anh đào hoa, anh thích chinh phục những điều mới mẻ. Hơn nữa anh lại rất hấp dẫn những người bạn khác giới. Em biết xung quanh anh biết bao nhiêu cô gái. Chỉ có một điều tình yêu anh dành cho em có lẽ là thứ tình cảm đặc biệt nhất.
 
 
Khoảng mấy tháng nay em biết có người xen ngang vào tình cảm bọn em, tức là em không còn là người duy nhất anh dành tình cảm, em đã rất buồn. Em suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi không hiểu tình cảm của anh là như thế nào? Mọi thứ anh làm đều vì em. Anh còn trẻ, điều kiện kinh tế rất bình thường, đôi lúc còn khó khăn. Nhưng anh luôn muốn sắm sửa cho em cái này cái khác. Anh nói mua đồ cho em anh còn thấy vui vẻ hơn tự mua đồ cho mình. Em biết được những người bạn gái khác của anh, họ vòi vĩnh anh mua này mua nọ. Anh vẫn thỉnh thoảng đưa tiền để họ tự sắm sửa lấy chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ tặng quà cho họ cả.
 
Cả gia đình và bạn bè anh ai cũng biết tính anh lăng nhăng. Thỉnh thoảng họ cũng nói bóng nói gió cho em biết chuyện. Nhưng ai cũng nói anh yêu em, tình cảm sâu nặng nhất và rằng em đừng lo lắng. Những làm sao mà không suy nghĩ được? Em đã nói rất rõ ràng, trong trái tim anh, em không muốn đứng ở vị trí số 1 mà em muốn em là duy nhất. Như thế là sai sao?
 
 
 Bọn em đã nói chuyện này với nhau nhiều lần. Em yêu cầu anh rõ ràng và quyết định dứt khoát. Anh nói chắc chắn em là người anh yêu nhất và nếu phải chọn lựa thì chắc chắn anh sẽ chọn em. Nhưng anh xin em cho anh thời gian. Anh nói anh cũng có tình cảm với những người kia, thứ tình cảm mới mẻ hấp dẫn. Và rằng phũ phàng với họ là điều anh không nhẫn tâm. Có lẽ em là người con gái quá yếu đuối nên đã chấp nhận cho anh thời gian. Cũng có lúc quà buồn và thất vọng em đã đòi chia tay. Nhưng anh chạy theo em, tìm mọi cách, kiếm mọi cớ để gặp em và rồi em lại mềm lòng. Em ước gì mình đã mạnh mẽ hơn.
 
Nếu ai đó hỏi em, anh có yêu em không, em sẽ chẳng thể trả lời là không, thậm chí anh yêu em rất nhiều. Có lẽ em là người cảm nhận rõ nhất. Anh xây dựng mọi thứ cho tương lai, một tương lai mà anh luôn đặt em ở trung tâm. Anh luôn nói muốn lấy em làm vợ và anh cũng đang làm mọi cách để đủ điều kiện lấy em. Đúng là mọi thứ anh làm đều vì em. Anh có thể ở cả ngày bên em, nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng khi đêm đến, lúc em ngủ say, anh lại nhắn tin trò chuyện hay gặp gỡ những người con gái khác. Và một điều khiến em buồn nhất chính là anh cũng có tình cảm với họ. Em không chắc tình cảm đó là gì. Nhưng dường như mất đi ai anh cũng buồn rầu tiếc nuối.
 
 
Giờ em không biết mình nên làm gì. Vì rằng em còn yêu anh rất nhiều, và rằng tình cảm anh dành cho em em cũng hiểu rõ. Nhưng những lăn tăn về những người con gái khác xung quanh anh làm em buồn rầu và suy nghĩ. Có thể nào em đang tự lừa dối mình rằng tình yêu anh dành cho em là duy nhất? Liệu đàn ông có tim to chứa được nhiều người, cùng lúc yêu thương nhiều người?

Chia sẻ