BÀI GỐC Đau khổ vì chồng trăng hoa

Đau khổ vì chồng trăng hoa

Tôi cũng biết là tính chồng tôi khó mà bỏ được nhưng trong thời gian này, tôi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng khi chồng tôi chà đạp lên cảm xúc và niềm tin của tôi. Tôi thực sự rất đau khổ.

1 Chia sẻ

"Anh không lừa dối ai, anh thương hết cả hai người!"

,
Chia sẻ

Chồng bạn có thể chưa đi quá xa như chồng mình nhưng nhìn vào hoàn cảnh của mình, bạn sẽ thấy được những điều về viễn cảnh tương lai của bạn?

Chào bạn!

Mình đọc những dòng tâm sự của bạn mà thấy lòng đau đớn lắm. Đúng là đàn ông thời nay có tiền là làm cho gia đình tan nát và vợ con khổ đau vì họ. Nhưng ngẫm ra, hoàn cảnh của mình còn tồi tệ hơn cả bạn nữa.
 
Chồng mình đã ngoại tình cách đây 10 năm, khi ấy con còn quá nhỏ, lại đau ốm luôn nên mình không còn cách nào khác ngoài lời khuyên nhủ, mong anh ta thay đổi để cuộc sống con cái mình đỡ vất vả hơn. Nhưng anh cũng dẻo miệng giống chồng bạn vậy. Anh cũng hứa hẹn và thay đổi nhiều chiêu thức để dối gạt mình hơn. Đến khi con đủ lớn khôn, mình đã gặp tay ba, anh thản nhiên bảo: "Anh không lừa dối ai, anh thương hết cả hai người!". Nghe đến đây mọi người cũng biết, chắc không có gì để bình luận nữa rồi.
 
 
Mình và anh li thân để mỗi người bình tâm hơn. Những ngày xa nhau, mình rất đau khổ. Nhìn hai con thơ dại cứ ngóng trông cha, lòng mình chùn xuống, mình không còn quyết liệt "Sẽ li hôn sau khi sắp xếp lại cuộc sống" như lời tuyên bố hùng hồn lúc ban đầu. Và anh cứ nhắn tin với những lời lẽ nhớ thương, những lời ân hận vì đã làm khổ mình cùng những lời hứa hẹn có cánh nên mình lại nhen nhóm  hi vọng anh hồi tâm và sống tốt hơn...

Về lại bên nhau chưa lâu thì sau đó khoảng 2 tháng, anh lại cặp kè với cô gái khác và đi thâu đêm đến 3 ngày/tuần. Trong khi anh ta bảo anh phải đi công tác nhưng mình theo dõi thì biết anh tình tang với cô gái mới. Bạn có nếm trải cảnh thâu đêm phải chờ đợi chưa?
 
Có những đêm mưa rả rích, mình ngồi mong tin chồng thì càng vô vọng. Mình viết những trang nhật kí đẫm nước mắt và gửi mail cho anh với hi vọng anh sẽ hiểu được nỗi lòng của người vợ đã chờ mong và đau đớn suốt trong ngần ấy thời gian. Mình mệt mỏi, kiệt sức chỉ mong giữ được mái nhà chung cho con vì tuổi thơ mình đã thiếu vắng tình thương của cha nên mọi  thiếu thốn, thiệt thòi mình đều nếm trải. Mình không muốn trong đôi mắt thơ ngây của con trẻ cũng đượm buồn như tuổi thơ buồn bã của mình.
 
 
Trong ngày, mình sợ nhất là buổi chiều. Cứ hẹn lại đến, nhìn xung quanh gia đình người ta sum vầy bên mâm cơm vui vẻ, đầm ấm còn mẹ con mình thui thủi hết ngày này qua tháng nọ. Hiếm hoi lắm anh mới "ban" cho gia đình những giây phút vui vẻ với những chiều về nhà sớm tưới cây và dạy con học. Mình sống nhưng càng ngày càng lặng lẽ hơn, tim mình cứ nhói đau và quặn thắt. Có đôi lúc anh cũng động lòng...
 
Anh lại hứa hẹn sẽ thay đổi nhưng vẫn dung dăng đi về hai nơi. Mình vật vã mãi không thể nào thay đổi được bản chất con người anh ta. Mình viết đơn để sẵn, yêu cầu anh ta kí nếu không chấm dứt với cô gái kia.

Bạn có biết không? anh ta đã lén photo 1 bản và đưa cho cô ấy, bảo là đã làm thủ tục li hôn vợ. Cô kia tin lời nên yêu anh. Một thời gian sau không thấy quyết định của toà án, cô gái kia sinh nghi và đã tìm đến gặp mình để xác định tình trạng hôn nhân của... chồng tương lai. Mình đánh giá cao sự sáng suốt của cô gái ấy và đã kể hết... tình sử của anh đã lừa dối mình trong suốt thời gian qua, anh tham lam muốn thêm chứ không hề muốn bớt, không muốn bỏ gia đình.
 

Nếu mình kể về cách hành xử của chồng mình trước mặt cô gái ấy thì chắc bạn không thể tin nổi đâu! Anh  bảo mình đã li hôn rồi nhưng thấy anh ta chọn được con đường khác tốt đẹp hơn nên muốn phá hoại.

Bạn biết không, khi gặp cô gái thứ 2 thì anh không tiếc lời mắng nhiếc mình và  khẳng định với cô gái kia trước mặt mình "Anh yêu em thật lòng, anh sẽ đến bên em dù em có giết anh". Cô gái kia dường như đã hiểu được con người anh và đã cự tuyệt tình cảm giả dối ấy thì anh lại quay về năn nỉ, cầu xin mình tha thứ và cho anh ta cơ hội.

Bạn chắc đã hình dung được tâm trạng của mình rồi, đúng không? Làm sao có thể tha thứ, suốt cuộc đời còn lại liệu ta có sống thanh thản để khỏi dằn vặt bởi quá khứ không? Liệu anh sẽ còn tiếp tục cập kè với bao nhiêu cô gái khác với bản chất hào hoa, ham của lạ như thế?
 

Chồng bạn có thế chưa đi qua xa như chồng mình nhưng nhìn vào hoàn cảnh của mình, bạn thấy được điều gì về viễn cảnh của bạn. Sự dễ dàng tha thứ là nhu nhược, là sai lầm nếu bạn muốn thức tỉnh anh ấy! Mọi người đã rất quan tâm và đã khuyên bạn những lời thật hữu ích. Tôi chỉ khuyên bạn: hãy li thân trong thời gian vừa đủ để buộc anh ta suy nghĩ và lựa chọn. Nếu không khả thi thì li hôn, có cố níu kéo thì cuối cùng cũng phải buông tay thì càng mệt mỏi hơn bạn ạ.

Chúc bạn sớm vượt qua nỗi buồn hiện tại và ổn định cuộc sống để nuôi dạy con được tốt!

Chia sẻ