BÀI GỐC Nghe tiếng chị dâu khóc, tôi tưởng anh trai đánh vợ nên đập cửa xông vào và được một phen bàng hoàng

Nghe tiếng chị dâu khóc, tôi tưởng anh trai đánh vợ nên đập cửa xông vào và được một phen bàng hoàng

Sau 2 tiếng hòa giải và dò hỏi, cuối cùng nhà tôi cũng có câu trả lời. May mắn không phải anh trai tôi ngoại tình nhưng nguyên nhân cũng khiến bố mẹ tôi bực bội không kém.

2 Chia sẻ

Dẫn người yêu về ra mắt, nào ngờ vài ngày sau cô ấy đòi chia tay nhưng sự thật phía sau mới khiến tôi khốn đốn

N.T.M.H,
Chia sẻ

Tôi không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra một cách oái oăm như vậy.

Xin chào mọi người. Tôi tên Vũ, có một người anh trai tên Nam. Dù là anh em nhưng chúng tôi lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi trầm tính, ít nói, ít thể hiện cảm xúc. Còn Nam lại hoạt bát, vui vẻ, hài hước. Khi đi cạnh nhau, tôi hoàn toàn bị lép vế, chìm nghỉm trước sự hóm hỉnh, nổi bật của anh trai. Thế nên khi trưởng thành, tôi chưa từng yêu ai thì Nam đã dẫn vài cô gái về giới thiệu với bố mẹ rồi.

Mãi đến đầu năm ngoái, tôi mới yêu D. D là một cô gái hiền lành, nói nhiều, năng động. Có lẽ vì tính cách khác nhau nên chúng tôi càng dễ thân nhau hơn. Yêu nhau suốt một năm, vào tháng trước tôi mới dẫn D về ra mắt gia đình và có ý định tổ chức đám cưới.

Ngay lần đầu gặp Nam, D đã tỏ ra khác lạ. Cô ấy nói cười rôm rả với Nam mà bỏ mặc tôi. Khi ăn cơm, thay vì ngồi cạnh tôi thì D lại chuyển sang ngồi cạnh anh trai tôi. Không những thế, khi anh tôi gắp thức ăn, cô ấy còn hồn nhiên cảm ơn rồi ăn rất ngon miệng. Nhìn vào, chắc ai cũng sẽ nghĩ D là người yêu của anh trai tôi chứ không phải người yêu tôi.

Dẫn người yêu về ra mắt, nào ngờ vài ngày sau cô ấy đòi chia tay nhưng sự thật phía sau mới khiến tôi khốn đốn - Ảnh 1.

Vài ngày sau, D chủ động đòi chia tay khiến tôi bất ngờ. (Ảnh minh họa)

Lúc ăn trái cây tráng miệng, D còn cố tình ngồi sát vào người anh trai tôi dù tôi đã nháy mắt ra hiệu. Bố mẹ tôi cũng không hài lòng. Mẹ tôi nói nhỏ với tôi ở dưới bếp rằng bà thấy D có vẻ như không phải là người con gái đàng hoàng. Nhưng tôi đã gạt bỏ suy nghĩ ấy, còn cho rằng mẹ khó tính. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi không nên dùng sự lạnh nhạt để đón tiếp cô ấy như thế.

Khi đưa D về, cô ấy còn nói tôi có một người anh trai thật thú vị, hóm hỉnh, hiểu biết rộng. Ngay lúc đó, tôi đã cảm thấy có điều gì đó sai sai nhưng vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Vài ngày sau, D chủ động đòi chia tay khiến tôi bất ngờ. Tôi hỏi vì sao, cô ấy chỉ bảo chúng tôi không hợp nhau.

Chiều đó, tôi rủ anh trai đi nhậu giải buồn vì bị thất tình. Không ngờ anh trai tôi cười, bảo rằng tôi chia tay D là quyết định đúng đắn, đó không phải là mẫu người con gái đáng để yêu. Nói rồi anh đưa tôi xem tin nhắn. Xem tới đâu, tôi choáng váng đến đó. Trong tin nhắn, anh trai tôi thả thính, khen ngợi rồi "đẩy đưa" chuyện yêu đương với D. Không ngờ D lại đáp trả mạnh dạn rồi khẳng định đã yêu Nam, sẽ chia tay tôi để đến với anh ấy. Nam cười, bảo rằng anh chỉ giúp tôi vạch trần bộ mặt của D thôi và quả nhiên cô ấy rất dễ bị "mắc câu".

Tại sao lần đầu tiên tôi dẫn người yêu về ra mắt đã gặp những chuyện xui xẻo này? Giờ tôi cảm thấy mất niềm tin vào con gái quá. Thật chẳng muốn yêu đương gì nữa!

(thanhvu...@gmail.com)

Chia sẻ