Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị "kẻ ghét không nổi" gây náo loạn đời sống công sở

Quiry,
Chia sẻ

Mặc dù chúng hiền lành nhưng quyền uy thì không ai sánh bằng đâu nhé!

Với những doanh nghiệp, tập đoàn lớn, họ có quy định rất nghiêm và rõ ràng trong việc nhân viên không được mang thú cưng của mình lên văn phòng. Ngược lại, nhiều start-up, công ty nhỏ lại rất cởi mở với vấn đề này. Một phần là vì không gian làm việc của họ đang hơi nhàm chán, cần một điều gì đó mới mẻ làm bừng sức sống nhân viên.

Mới đây, trong group của các bạn trẻ trên Facebook, một cô gái đã đăng đàn "kể khổ" thay cho bạn trai mình. Công ty của bạn trai cô bị một "nhân vật đặc biệt" làm náo loạn. Nguyên văn status ấy như sau:

"Trên đời mình chưa thấy công ty nào yêu mèo như công ty bạn trai mình đang làm việc!!!

Mèo thực sự là boss ở đây!!! Ở văn phòng thành phố nào cũng có mấy bé mèo, mèo đi khắp nơi trong văn phòng, mèo nằm ở đâu thì người phải tránh ra không được làm phiền (ví dụ như trong hình).

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 1.

"Boss nằm trên ghế thì sen cũng phải chịu thui."

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 2.

"Nữ hoàng của văn phòng".

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 3.

Những bé mèo cùng ánh nhìn như nhắc nhở "Làm việc đi!".

Trong file giới thiệu thành viên công ty, mèo có chức danh hẳn hoi, ví dụ như "Queen of the office". Ai mới vào công ty sẽ được lưu ý phải nhường nhịn mèo, không chạm vào mèo nếu như nó không muốn, ai muốn chăm sóc mèo như cho mèo ăn phải đăng kí.

Mèo có nhảy lên ghế của giám đốc nằm ngủ thì giám đốc cũng sẽ đứng làm việc. Mèo có nhảy lên laptop thì đó không phải là "xui xẻo" mà đó là "may mắn" vì giữa hàng trăm laptop thì laptop của bạn "được chọn".

Trong văn phòng có 1 không gian riêng đầy đủ thức ăn chậu cát cho mèo. Tất cả mọi người trong công ty đều cực kì vui vẻ và yêu mến mèo như thể trong lúc phỏng vấn vào làm đã có sẵn câu hỏi: Bạn có đồng ý mèo là boss, chúng ta là sen không???"

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 4.

Dòng trạng thái đã thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận, chia sẻ. Đặc biệt, cư dân mạng còn chia sẻ tình cảnh tương tự của họ: Thú cưng trong công ty là số 1! Đi kèm với đó là những bức ảnh hết sức đáng yêu, khiến chị em công sở nào cũng phải ao ước một ngày cũng được bế thú cưng lên văn phòng!

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 5.

"Sẵn đây thì xin giới thiệu 2 boss của công ty mình, chuyên giành ghế và nằm rất có duyên."

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 6.

"Lâu lâu ra làm bảo vệ trông xe."

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 7.

"Còn công ty mình là chó: Chó hàng xóm, chó của công ty, chó của nhân viên nườm nượp kéo tới chỗ làm chạy lon ton."

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 8.

"Công ty tau cũng có mèo. Trước nuôi ở văn phòng, giờ chuyển em về homestay cho rộng rãi. Cả công ty thay nhau cho ăn và dọn dẹp cho em. Tối em ngủ với giám đốc."

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 9.

"Mèo công ty tôi, đang làm mà nó như này đây!"

Hi vọng rằng trong những ngày làm việc vất vả, căng thẳng thì chính thú cưng sẽ trở thành một nguồn năng lượng dễ thương giúp chị em phấn chấn và vui vẻ hơn!

Dân mạng khắp nơi kể khổ vì bị một "nhân vật" trong công ty gây náo loạn nhưng khi biết danh tính thì ai nấy đều ngã ngửa! - Ảnh 10.

Chia sẻ