Trong bữa ăn, tôi vô tình làm rơi chiếc đũa và cúi xuống nhặt thì phải choáng váng với cảnh tượng nhìn thấy dưới gầm bàn ăn.
Chị H tỏ thái độ rất kiên quyết, có vẻ nếu nhà tôi ngăn cản thì chị cũng chẳng cưới xin gì nữa.
Mẹ tôi giận dữ lao vào giật bằng được chiếc nhẫn ném ra đường. Anh hoảng loạn lao theo nhặt nhẫn mà không quan tâm đến chiếc ô tô đang chạy nhanh đến.
Sau khi chính thức về làm dâu thì bà cũng không cho tôi bén mảng vào bếp nấu nướng.
Trong lúc tôi đang chờ đợi lời nhận xét của chị về tay nghề nấu nướng của mình thì chị bỗng bật khóc nức nở ngay trên mâm cơm khiến cả nhà tôi sợ hết hồn.
Rõ ràng là cô gái đã hùng hổ lao vào đòi đánh nhau với tôi ở quán bar. Sao giờ lại hiền thục nữ tính thế này.
Nhìn mẹ con họ cãi nhau, to tiếng với nhau mà cả tôi và bố đều kinh ngạc.
Bạn gái tôi từng cư xử như mình là một người thuộc đẳng cấp khác. Đến giờ lại lạy lục mong tôi nghĩ lại chuyện chia tay.
Và dĩ nhiên cái kết của cô gái và chàng trai này cũng vô cùng "bi thảm" không kém gì tính cách ấy.
Vừa mở cửa đi vào, nghe tiếng chào của em dâu tương lai nụ cười trên miệng tôi liền tắt ngấm.