Đám cưới như mơ của chàng trai thủy tinh với thiếu nữ xinh đẹp

Thành Trung,
Chia sẻ

Nghị lực sống và tinh thần lạc quan đã giúp chàng trai thủy tinh 27 tuổi, nặng 21kg chinh phục được trái tim thiếu nữ xinh đẹp cùng quê khiến nhiều người cảm động.

Vượt 300 km đi đăng ký hiến xác cho y học

Ngắm nhìn, đưa đôi tay nhăn nheo, trắng bệch cẩn thận lật xem từng bức ảnh cưới mà trước đó có mơ cũng chưa nghĩ tới, anh Trần Văn Hà (27 tuổi, trú thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) chợt buồn khi nghĩ đến tuổi thơ của mình. Không may mắn khi mang trên mình căn bệnh xương thủy tinh từ lúc mới lọt lòng.

Năm lên 9, chàng trai này như thêm cú sốc lớn khi bố mẹ ly hôn với nhau. Cuộc sống của 4 mẹ con anh Hà gặp vô vàn khó khăn khi cả mấy miệng ăn trong nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng.

Đám cưới như mơ của chàng trai thủy tinh với thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 1.

Căn bệnh xương thủy tinh khiến anh Hà bị teo tóp đôi chân, nhỏ như trẻ lên 10

Căn bệnh xương thủy tinh khiến chàng trai 27 tuổi này nhỏ nhắn như trẻ lên 10, đôi chân bị teo tóp không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào đôi tay cũng không được lành lặn thế nhưng anh Hà vẫn luôn tràn ngập nghị lực sống và mong muốn được lao động để tự nuôi bản thân.

Tai họa thêm lần nữa ập đến khi người phụ nữ trụ cột của gia đình anh Hà ngã bệnh, sức khỏe ngày một yếu. Mọi lo toan, gánh nặng cơm áo bỗng đè trên vai người con mắc bệnh xương thủy tinh. Hà bảo, lúc đó, anh hoang mang, lo lắng nhiều lắm. Mẹ nằm viện, chỉ có mình anh chăm sóc, lo tiền đóng viện phí. Có những ngày, anh nhịn đói để dành tiền mua thuốc cho mẹ.

Đám cưới như mơ của chàng trai thủy tinh với thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 2.

Anh Hà trong vòng tay mẹ

Nhắc đến quyết định hiến xác cho y học sau khi chết, anh Hà cho biết đã quyết liệt phản đối khi nghe mẹ của mình nói đến chuyện này. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu kỹ, chàng trai này không những đồng ý cho mẹ mình đăng ký mà còn quyết định đăng ký thêm cho cả bản thân mình được hiến xác cho y học sau khi chết.

"Lúc đầu nghe mẹ bảo muốn được hiến xác cho y học sau khi chết thì tôi đã không đồng ý. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ mới hiểu được những giá trị tốt đẹp của việc này nên tôi quyết định đăng ký cho cả 2 mẹ con với mong muốn làm được thêm một điều gì đó có ích cho xã hội kể cả khi đã chết", anh Hà chia sẻ và cho biết anh đã bắt xe khách đi gần 300km ra bệnh viện Đại học Y Hà Nội để làm hồ sơ đăng kí hiến xác cho cả 2 mẹ con sau khi chết.

Đám cưới như mơ của chàng trai thủy tinh với thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 3.

Không chấp nhận nằm 1 chỗ, anh Hà vẫn ngày ngày đi làm đủ mọi việc trên chiếc xe lăn của mình

Chinh phục người đẹp bằng nghị lực sống

Vội vã chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời, Hà cho biết bản thân không được lằn lặn như bao người khác, phía trước sẽ là một quãng đường đầy khó khăn và vất vả nhưng anh vẫn tin mình có thể làm chỗ dựa cho người vợ của mình.

Tình cờ quen biết chị Lô Thị Giang (cùng huyện Quỳ Hợp) trên mạng xã hội, sau nhiều cuộc chuyện trò chia sẻ về hoàn cảnh của nhau, anh Hà quyết định vượt gần 20km đến nhà gặp và thổ lộ tình cảm của mình với người yêu.

Đám cưới như mơ của chàng trai thủy tinh với thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 4.

Sau hơn 9 tháng yêu nhau, hai vợ chồng anh Hà quyết định về chung một nhà

Thấu hiểu hoàn cảnh của Hà, một chàng trai khiếm khuyết nhưng đầy nghị lực sống và giàu cảm xúc, lại được Hà thường xuyên động viên, chia sẻ giúp mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chị Giang đã gật đầu đồng ý nên duyên vợ chồng với chàng trai 27 tuổi này bất chấp những lời bàn tán, dị nghị của bạn bè.

"Biết tin bọn mình yêu nhau, ai nẫy cũng bỡ ngỡ và bàn tán xôn xao vì lo cho tương lai của bọn mình. Nhưng Giang vẫn quyết tâm không thay đổi ý định mà tin vào tương lai tươi sáng", anh Hà cho biết.

Đám cưới như mơ của chàng trai thủy tinh với thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 5.

Không may mắn lành lặn như bạn bè, nhưng anh Hà vẫn chinh phục được trái tim người vợ xinh đẹp bằng một nghị lực sống mãnh liệt

Để ở cạnh và chăm sóc lẫn nhau, anh Hà dự tính sẽ vay mượn người thân một chút vốn rồi mở một quán photocopy, mua thêm ít sách vở về bán kèm sau khi kết hôn.

"Cả hai gia đình nội ngoại đều khó khăn cả nên cưới xong sẽ khó khăn lắm. Tính mở quán photocopy với một tiệm sách nhưng không biết có xoay đủ tiền không nữa", anh Hà trăn trở

Chia sẻ