Hôn lễ của tôi sẽ trọn vẹn nếu tôi không khoác lên chiếc váy cưới ấy.
Yêu nhau được 3 tháng, chúng tôi đã quyết định kết hôn. Dù thời gian tìm hiểu ngắn ngủi nhưng tôi không muốn mất chồng chút nào.
Dịch Covid-19 bùng phát khiến Thanh Ngọc không thể trở về nhà nhưng có nhiều thời gian để ở gần với Hảng Thị Sú hơn.
Cô dâu Ngọc Diệp, điều dưỡng trong khu điều trị Covid-19 tại bệnh viện Dã chiến số 16 (TP Hồ Chí Minh) được các bác sĩ tổ chức đám cưới online ngay tại bệnh viện.
Khách khứa của đám cưới online đó đến từ Huế, Đà Nẵng, Tiền Giang, Hà Nội và ở quận khác ngay tại Sài Gòn. Chỉ ít ỏi khách như thế cũng đủ làm nên đám cưới đặc biệt, ấm áp và đáng nhớ biết bao.
Khi bạn bè hỏi về công việc của người yêu, tôi cứng họng đến độ chẳng nói được gì. Bởi sự thật thế nào, chỉ tôi mới biết.
Một chuyện tình đẹp như thơ giữa những khó khăn của đại dịch.
Lực lượng chức năng đã thành lập chốt kiểm soát khu vực ra vào huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) để chống dịch nên nhiều phương tiện ngoại tỉnh không thể đi vào, trong đó có đoàn rước dâu từ Hà Nội.
Đám cưới diễn ra dưới sự cho phép của chính quyền địa phương bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) sau khi chú rể không may dương tính virus SARS-CoV-2 hôm 19/4.
Sau khi sự việc được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người và cộng đồng mạng.